Nỗi khổ của người dân và sự chờ đợi của chủ đầu tư

(VOH) - 35 năm giải phóng miền Nam, thống nhất nước nhà, nhiều vùng ven, ngoại ô thành phố Hồ Chí Minh có tốc độ đô thị hóa rất nhanh nhưng vẫn thiếu nước máy để dùng và sản xuất kinh doanh.

Như ở xã Bà Điểm Hóc Môn là chiếc nôi của phong trào cách mạng trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và còn là nơi xuất phát của cuộc khởi nghĩa Nam kỳ lịch sử cách đây 70 năm cũng có tốc độ đô thị hóa nhanh, với diện tích rộng 700 ha đất có 11.000 hộ dân với 65.000 dân nhưng đến nay vùng đất anh hùng này vẫn chưa có nước máy, trong tổng số 65.000 dân có 90% người dân đang sử dụng nước nguồn từ các giếng khoan nằm xen kẽ khu vực nghĩa địa, kênh rạch bị ô nhiễm do các Xí nghiệp thải ra làm cho nguồn nước ngầm ngày càng bị ô nhiễm nặng. Nhiều hộ dân xây nhà khang trang, lịch sự phải mua nước máy bên ngoài sử dụng, có hộ mua nước bình để uống hàng ngày làm ảnh hưởng đến kinh tế, chất lượng cuộc sống của gia đình. Một người dân bức xúc nói:

Chị Hoa làm nghề rác sống lâu năm ở Hóc Môn cũng than phiền, đến giờ mà huyện Hóc Môn, nơi có nhà máy nước vẫn không cung cấp đủ nước máy cho người dân sử dụng- chị nghe nói ở Củ Chi có nhà máy nước Kênh Đông xây dựng cà rịch cà tang, không biết bao giờ nhà máy này phát nước. Hóc Môn, Củ Chi và nhiều vùng dân cư ở các quận giáp ranh khác cũng đang chờ dài cổ nhà máy nước Kênh Đông. Đặt vấn đề này với Tổng Công ty cấp nước Sàigòn (Sawaco) thì được ông Lý Chung Dân, phó tổng giám đốc Sawaco giải thích:

Do vướng mắc vị trí xây dựng đường ống nước dài 11,7 km nằm trên vỉa hè đường D4 xã Tân Phú Trung và Tân Thông dẫn về nhà máy Tân Hiệp nên tiến độ thực hiện nhà máy nước Kênh Đông kéo dài, chưa biết lúc nào hoàn thành. Trong hoàn cảnh như vậy, Sawaco là đơn vị chỉ mua lại nước của nhà máy nước Kênh Đông, không còn sự chọn lựa nào khác đành phải trích từ quỹ phát triển sản xuất của doanh nghiệp để đầu tư tạm nguồn nước máy cho 1 số vùng, trong đó có xã Bà Điểm anh hùng. Nhưng phải đến tháng 5/2010 mới chính thức có nguồn nước máy phục vụ dân sinh. Cách làm này cũng chỉ là giải quyết cục bộ. Tất cả vùng ven, vùng ngoại ô thuộc địa phận Hóc Môn, Củ Chi và một số quận khác đang phụ thuộc vào nhà máy nước Kênh Đông. Tiếp xúc với chủ đầu tư dự án nhà máy nước Kênh Đông, chúng tôi ghi nhận sự nỗ lực của Công ty Cổ phần cấp nước Kênh Đông song dự án này luôn gặp nhiều trở ngại trong quá trình triển khai vì bị động trước những dự án khác nằm trên địa bàn có đường ống đi qua, từ đó có nhiều ý kiến thay đổi vị trí đường ống, không nhất quán như ban đầu và cho đến nay dự án này vẫn phải chờ đợi quyết định:

Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần cấp nước Kênh Đông - Nguyễn Hòa Bình đã nói với chúng tôi như vậy và khẳng định, chủ đầu tư đã chịu nhiều thiệt hại, nên bây giờ thành phố xác định và cho phép tuyến ống dẫn nước đi dọc theo đường D4 thì vài tháng sau sẽ xây xong đường ống này và khả năng trong quí 4/2010 bắt đầu nhà máy phát nước. Theo chúng tôi, sự chậm trễ của dự án Nhà máy nước Kênh Đông Củ Chi đã gây ra nhiều thiệt hại cho nhà đầu tư là do lỗi chưa có quy hoạch cụ thể cho vùng đất có đường ống đi qua, dự án đầu tư trước đã phê duyệt khi triển khai lại vướng dự án đầu tư khác rồi phát sinh ra khiếu kiện, điều chỉnh mất thời gian, tiền bạc làm lại thiết kế, cuối cùng rồi cũng không giải quyết đến đâu! Dự án nhà máy nước Kênh Đông đã trễ hơn 2 năm so với kế hoạch đến giờ cũng phải chờ và đợi xác định vị trí đầu tư đường ống dẫn nước.

Hy vọng thấy được nỗi khổ của người dân mòn mỏi, mong đợi nguồn nước của nhà máy nước Kênh Đông và sự lo lắng của chủ đầu tư, các cơ quan chức năng và thành phố sớm có quyết định dứt khoát vị trí xây dựng đường ống nước sạch để Nhà máy này hoàn thành và phát nước vào quí 4 năm nay cùng với nhà máy nước Tân Hiệp ở Hóc Môn đưa sản lượng nước máy tăng lên 300.000 m3/ngày đêm (gồm 200.000 m3 của Nhà máy Kênh Đông và 100.000 m3 của nhà máy Tân Hiệp) cung cấp đủ nước cho các quận, trong đó có Hóc Môn và Củ Chi .

Ngọc Xuân