![]() |
| Cây cầu ván xiêu vẹo ám ảnh bao người qua lại. |
Hình ảnh những cây cầu ván tạm bợ, xiêu vẹo…bắc qua những con sông dài, nước sâu… luôn ám ảnh biết bao người dân qua lại, đặc biệt là các em học sinh, những người lớn tuổi. Nhất là vào mùa mưa lũ, đã có không ít người bị rơi xuống nước. Ước mơ có một cây cầu an toàn để đi lại không dễ dàng gì với những vùng quê nghèo, xa xôi:
Cách đây một tháng, chương trình SCCGĐV đến Ấp Xẻo Đôi - Xã Đông Hưng A - Huyện An Minh - Tỉnh Kiên Giang và xã biên giới Bình Hòa Nam - Huyện Đức Huệ - Tỉnh Long An đã thực hiện một khảo sát hai cây cầu qua lời giới thiệu của những thính giả nghe Đài.
Chúng tôi đã trải nghiệm cảm giác lo sợ khi đi trên hai chiếc cầu luôn rung lắc, xiêu vẹo, chực ngã đổ. Bao nhiêu năm dựng lên cũng là bấy nhiêu năm được chắp vá. Chỗ cột kẽm, chỗ đinh đóng lâu ngày không còn bám vào trụ tạo nên những khoảng trống lớn trên thân cầu. Đáng nói hơn, quanh khu vực đều có trường học, mỗi ngày học sinh qua cầu đến trường rất nguy hiểm.
Từ năm này qua tháng nọ, thấu hiểu được nỗi lo và ám ảnh của người dân mỗi khi đi qua cầu đặc biệt là các em nhỏ, Thầy Thích Đạo Chấn - trụ trì chùa An Thiền - Xã Đông Hưng A - Huyện An Minh - Tỉnh Kiên Giang đã gọi điện đến đài với chia sẻ:
Cũng như thầy Thích Đạo Chấn, bà Nguyễn Thị Nga là cán bộ về hưu, thấy cuộc sống người dân ở Xã Bình Hòa Nam - Long An, đầu tắt mặt tối mà vẫn không đủ ăn, chiếc cầu qua lại hằng ngày của bà con cũng chông chênh như cuộc sống khó nghèo của họ, bà Nga trăn trở:
Nhìn cây cầu trơ trọi, yếu ớt, hai bên cây cầu là những căn nhà lá đơn sơ, nghèo nàn, bà Mai Thanh Diệu, nhà tài trợ chính - công ty dầu nhớt Phúc Thành, thương hiệu Nikko đã lặng lẽ nghẹn ngào khi đi cùng đoàn khảo sát:
Từ thực tế đó, bà Thanh Diệu đã đóng góp 30 triệu đồng. Và chỉ mấy ngày sau, trên Đài Tiếng nói Nhân dân TP.HCM đã phát đi những thông điệp yêu thương kêu gọi sự chung tay ủng hộ của những thính giả nghe Đài dành cho hai cây cầu. Không có hình ảnh để minh họa, cây cầu lại không thể tự lên tiếng như những nhân vật của chương trình, thế nhưng, khi lời nói xuất phát từ trái tim đã đi đến trái tim và mang đến những điều kì diệu, có hàng trăm cuộc điện thoại gọi về chia sẻ, ủng hộ:
Ngay khi chương trình phát sóng, những người thực hiện không dấu nỗi niềm hân hoan, khi có một thính giả đặc biệt trong nghẹn ngào nói rằng sẽ ủng hộ 200 triệu cho để chương trình xây cầu. Đây là số tiền mà mẹ cô - một bà cụ đã hơn 80 tuổi, chắt chiu cả đời mới có được. Vậy mà khi chúng tôi hỏi tên, cô lắc đầu, chỉ cần nói: “Chỉ cần giới thiệu một thính giả ở Long Thành - Đồng Nai”, vậy là đủ.
Nhờ những tấm lòng hảo tâm ấy mà sau một tháng phát động, chương trình xây cầu đã nhận được số tiền gần 350 triệu đồng. Trong khi kinh phí xây dựng cầu Xẻo Đôi ở Kiên Giang là 210 triệu đồng và kinh phí xây dựng cầu Thanh Hải 3 - Long An là 45 triệu đồng. Số tiền còn lại khoảng 100 triệu đồng và ngày càng tăng hơn nữa sẽ tiếp tục dành cho những cây cầu, ngôi trường khác mà chương trình chuẩn bị đi khảo sát trong tháng 7 này.
350 triệu đồng hay nhiều hơn nữa chúng tôi chắc chắn số tiền ấy sẽ được đặt đúng chỗ, đúng nỗi lo… những chiếc cầu sẽ được xây lên, không chỉ là hiện vật mà còn là dấu ấn của tình người. Chắc chắn rằng một ngày không xa, theo mỗi bước chân đi của người dân ở đây sẽ là nụ cười, là sự nhẹ nhõm và bình an.
Hy vọng rằng sẽ thêm có nhiều những trái tim gần hơn với trái tim, mong rằng tiếng nói yêu thương sẽ lan rộng, để mỗi sáng mai thức dậy chúng ta biết rằng: “Hạnh phúc không phải từ những điều mà ta nhận được, mà từ những điều mà ta cho đi…”.


.jpg)