“Bầu ơi thương lấy bí cùng
Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn”.
Hơn lúc nào hết, tình người trong bão lũ đã trở thành sức mạnh đoàn kết chống
lại thiên tai, vượt lên gian khó. Người dân cả nước đang tiếp tục chung tay góp
sức hướng về miền Trung ruột thịt. Cùng sẻ chia ấy, từ đầu tháng 10, chương
trình Sát cánh cùng gia đình Việt của Đài Tiếng nói nhân dân TPHCM đã kêu gọi
thính giả của chương trình cùng đóng góp, hỗ trợ cho đồng bào miền Trung. Và
thật xúc động và đáng trân trọng biết bao, khi ngay trong ngày đầu tiên kêu gọi,
chương trình đã nhận được gần 100 triệu đồng từ các thính giả. Biên tập viên
Hồng Thúy chia sẻ:
Mỗi phần quà được chuyển đến tay bà con trị giá khoảng 400.000đ bao gồm 20kg gạo, 1 thùng mì tôm, 1 cái mền - không nhiều so với những khó khăn người dân nơi đây đang gánh chịu, nhưng đó là tấm lòng của hàng trăm thính giả của chương trình. Vui mừng, xúc động khi được cầm trên tay những món quà nghĩa tình, nhiều người dân bày tỏ:
Đại diện cho chính quyền địa phương, ông Trần Xuân Lợi - Phó chủ tịch UB MTTQ Huyện Quảng Trạch cũng không giấu được niềm vui và sự cảm kích:
| Ông Trần Văn Thuận - Giám đốc Đài xúc động phát biểu và trao quà cho 10 gia đình bị thiệt hại nặng nhất của huyện Quảng Trạch, mỗi gia đình 2.000.000 đồng. |
Không chỉ có người dân miền Trung cảm thấy ấm lòng khi nhận được những sẻ chia
ấy từ chương trình, mà ngay cả những người cùng tham gia chuyến đi đến huyện Quảng Trạch vừa rồi cũng hạnh phúc lay. Bà Lê Thị Bích Trâm -
Giám Đốc Công ty Cao su Đông Nam Á - nhà đồng hành của chương trình Sát cánh
cùng gia đình Việt tâm sự:
Đã có những thính giả tạm gác lại công việc gia đình, tạm quên đi những bộn bề lo toan của cuộc sống riêng, để rồi vượt một chặng xa cùng với chương trình, sát cánh cùng bà con vùng lũ như anh Nguyễn Thái Học, hay như chị Út Châu, dẫu rằng không được tham gia chuyến đi lần ấy, nhưng chị vẫn tích cực đóng góp cho chương trình. 27 triệu, đó là số tiền mà chị đã ủng hộ cho chương trình trong thời gian qua. Dẫu số tiền ấy không quá lớn nhưng nếu biết rằng, chị là một người buôn bán nhỏ lẻ và trong gia đình lại có người thân bị bệnh thì chúng ta sẽ càng trân trọng hơn nghĩa cử cao đẹp của chị. Chị Út Châu tâm sự:
230 triệu đồng đã được đưa về huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình với 500 phần quà, 20 triệu đồng cho 10 gia đình bị thiệt hại nặng nề nhất. Cả người nhận và người trao đều thấy vui mừng, xúc động. Ông Trần Văn Thuận, Giám đốc Đài Tiếng Nói Nhân dân TPHCM chia sẻ:
Với tinh thần ấy, đoàn xe chương trình Sát cánh cùng gia đình Việt của Đài tiếng nói nhân dân TPHCM hiện đang tiếp tục lên đường, chở theo tấm lòng của những người thực hiện chương trình, những thính giả thân thuộc, những nhà hảo tâm đến với bà con vùng lũ, để rồi trao tận tay họ những thùng mì gói, những cây bút, những quyển vở và một ít tiền hỗ trợ.
“Một miếng khi đói bằng một gói khi no”, “của ít lòng nhiều”…Chỉ cần chúng ta biết góp sức và cùng chung tay sát cánh với đồng bào miền Trung ruột thịt thì tin chắc rằng: khó khăn nào rồi cũng vượt qua. Đồng bào miền Trung sẽ có thêm động lực để vững vàng gượng dậy sau những mất mát mà thiên tai gây ra.


