![]() |
| Các chiến sĩ Mùa hè xanh của Đại học Bách khoa TP.HCM làm đường giao thông nông thôn cho người dân huyện Tháp Mười (Đồng Tháp). |
Rời thành phố vào những ngày tiết trời đang se lạnh, đoàn
công tác chúng tôi bắt đầu chuyến thăm các chiến sĩ tình nguyện mùa hè xanh của
trường Đại học Bách Khoa đang làm nhiệm vụ tại huyện Càng Long tỉnh Trà Vinh.
Huyện Càng Long tỉnh Trà Vinh là một huyện còn rất nhiều xã nghèo, người dân nơi
đây sinh sống chủ yếu bằng nghề trồng lúa nước và dừa. Thế nhưng những sản phẩm
này khi đến mùa thu hoạch lại bị thương lái mua với giá rẻ hơn giá thị trường
nhiều lần. Bởi theo họ, đường xá đi lại ở đây quá khó khăn, chi phí vận chuyển
tốn kém nên phải hạ giá mua sản phẩm để bù vô những khoản chi phí phát sinh. Qua
câu chuyện này có thể thấy giao thông có ý nghĩa quan trọng đối với đời sống và
sinh hoạt của người dân nơi đây. Nếu có đường giao thông tốt sẽ cải thiện đáng
kể thu nhập cho người dân cũng như giúp trẻ nhỏ thuận tiện hơn trong đi học.
Chính những khó khăn này mà trong đợt ra quân chiến dịch Mùa hè xanh năm nay,
Trường Đại học Bách Khoa TP.HCM đã ưu tiên chọn các xã nghèo tại huyện Càng Long
để xây dựng những con đường bê tông thay cho con đường đất đỏ lầy lội; những cây
cầu sắt thay cho những cây cầu khỉ với mong muốn góp phần đổi thay cuộc sống của
người dân, cải thiện cảnh quan môi trường trên địa bàn huyện.
Gần 800 chiến sĩ sinh viên tình nguyện của trường đã được huy động về mặt trận
huyện Càng Long để thực hiện mục tiêu xây dựng 17 tuyến đường, 9 cây cầu và 4
căn nhà tình thương. Với khối lượng công việc khá lớn, để có đủ vật liệu cũng
như nhân công trong thực hiện các công trình. Bên cạnh việc chủ động vận động
xin tài trợ ximăng, cát…từ các mạnh thường quân, các sinh viên tình nguyện cũng
đã vận động thêm nguồn lực từ chính quyền và người dân địa phương, tạo nên một
sức mạnh tổng hợp: nhà nước, nhân dân và sinh viên cùng làm. Vì thế, việc thực
hiện các công trình luôn thuận lợi, đảm bảo đúng tiến độ.
Điển hình là công trình giao thông dài 2,4 km nối liền 2 quốc lộ 60 và 53 đang
được 130 chiến sĩ tình nguyện xây dựng tại xã Bình Phú, huyện Càng Long. Đây
được xác định là công trình giao thông trọng điểm của Trường Đại học Bách khoa
trong chiến dịch lần này. Đường dự kiến khi hoàn tất sẽ rộng 3m. Để có thể hoàn
tất công trình theo kế hoạch, các chiến sĩ tình nguyện phải làm việc 3 ca mỗi
ngày, từ 6h sáng đến 10h khuya. Vất vả là vậy, nhưng những bàn tay thoăn thoắt,
liên tục bưng bê xi măng, xúc cát, trộn hồ, xay đá, tráng nền cùng những nụ cười
luôn thường trực trên môi, mặc cái nắng, cái mưa thất thường của thời tiết làm
chúng tôi cảm kích về hình ảnh tuổi trẻ tình nguyện và tự hào về những chiến sĩ
mùa hè xanh 2013 của TP đã sống có lý tưởng hoài bão và trách nhiệm với xã hội.
Sinh viên Thái Văn Đương - Khoa Xây dựng - Trường ĐH Bách Khoa lần đầu tham gia
mùa hè xanh chia sẻ:
Đến thăm một con đường giao thông khác đang được xây dựng tại xã An Trường A, đường có chiều dài 1,8 km, rộng 2,5m. Con đường này theo chia sẻ của người dân thì trời mưa chỉ cần đi bộ thôi cũng té vì lầy lội và rất trơn trợt, để có thể vận chuyển vật liệu đến nơi xây dựng, bình thường đã khó vì đường nhỏ, hẹp, phương tiện vận chuyển khó vô; khi trời mưa đường xình lầy, vật liệu phải được vận chuyển bằng đường thủy trên những chiếc xuồng máy mới có thể đến được nơi xây dựng. 47 chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại đây, tất cả đã cùng nỗ lực, khắc phục khó khăn để sớm hoàn thành con đường, mang lại niềm vui cho người dân nơi đây. Anh Trần Anh Cường - chiến sĩ đã 15 năm tham gia chiến dịch Mùa hè xanh tâm sự:
Những ngày ở Trà Vinh, chúng tôi biết thêm đời sống bà con nơi đây vẫn còn nhiều khó khăn, thiếu thốn. Những năm gần đây, giá dừa thấp làm cuộc sống càng thêm khó khăn, thế nhưng tấm lòng bà con vẫn luôn rộng mở đối với sinh viên. Họ sẵn sàng tiếp nhận sinh viên về ở nhà mình, xem sinh viên như con cháu trong nhà, chăm lo từng bữa cơm, giấc ngủ để các sinh viên có đủ sức khỏe, thời gian tập trung xây dựng công trình. Bằng tấm lòng vàsự trân trọng của bà con dành cho chiến sĩ mùa hè xanh, cô Lâm Thị Cầm, người dân Ấp Phú Đức 1 - Xã Bình Phú vui mừng chia sẻ:
Nhiều người dân nơi đây chia sẻ thêm, họ đang rất háo hức, mong chờ đến ngày những con đường giao thông này được hoàn tất để tận tay mình đắp lề, trồng hoa, cỏ hai bên đường để giữ đường không bị sạt, lỡ và cũng để những công trình kỷ niệm này gắn bó lâu dài với bà con, như tình cảm mà bà con nơi đây dành cho các chiến sĩ.
Mùa hè xanh đã bước vào tuổi 20 đầy tự hào của tuổi trẻ Việt Nam với hàng ngàn công trình có ý nghĩa trên khắp mọi miền. Có thể nói phong trào mùa hè xanh gắn với phương châm nhà nước và người dân cùng làm đã thực sự phát huy hiệu quả. Những công trình này sau khi hoàn tất sẽ mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người dân; lòng dân, tình người vì thế càng thêm gắn bó sâu sắc, tạo nên sức mạnh tổng hợp trong mở rộng nông thôn, thúc đẩy Công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước phát triển. Ông Nguyễn Văn Đua - Phó Bí thư thường trực Thành ủy khi đến thăm các chiến sĩ mùa hè xanh đã căn dặn:
Đến với nhân dân bằng đội hình sinh viên tình nguyện với sức mạnh hợp quần của tuổi trẻ. Tinh thần và khí thế xung kích của tuổi trẻ Đại học Bách Khoa TP.HCM đang ngày càng được phát huy sáng tạo trong học tập, lao động, rèn luyện để xứng đáng với 16 chữ vàng mà Trung ương Đoàn đã trao tặng: “Tuổi trẻ Bách Khoa: Giỏi chuyên môn - vững nghiệp vụ - sáng tâm hồn - khỏe thể chất”. Trong đó, chiến dịch Mùa hè xanh và các phong trào thanh niên tình nguyện đã và sẽ luôn là niềm tự hào và là môi trường rèn luyện thiết thực giúp nhiều thế hệ sinh viên Bách Khoa trưởng thành, là những người công dân tốt, sống có trách nhiệm với xã hội.

