Tăng viện phí, phải tăng chất lượng điều trị!

(VOH) - Thông tin chuẩn bị tăng viện phí lại một lần nữa được đưa ra trong thời vật giá leo thang khiến cho người dân, đặc biệt là người bệnh rất lo lắng. Lý do đưa ra là khung giá hiện nay đã lạc hậu với giá cả nhiều năm qua, nhất là tốc độ phát triển của trang thiết bị, kỹ thuật hiện đại ở các bệnh viện, chi phí điện, nước, vật tư y tế đều tăng.
 Tăng viện phí, chất lượng khám chữa bệnh có được nâng cao?

Mặc dù đã có dự thảo về việc tăng viện phí, nhưng cho đến nay, thời gian điều chỉnh viện phí vẫn chưa được bộ Y tế công bố. Việc tăng viện phí chỉ còn là vấn đề thời gian.Tuy nhiên, trong khi Bộ Y tế vẫn họp bàn về nội dung còn dang dở này thì một số bệnh viện đã rục rịch tiến hành.

Nói như bác sỹ Đỗ Hoàng Giao - Giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định thì bệnh viện công vẫn áp dụng mức thu viện phí 3.000 đồng cho mức khám bảo hiểm y tế và 20.000 đồng khám dịch vụ. Nhưng trên thực tế theo ghi nhận của chúng tôi thì mức giá khám - chữa bệnh tại các bệnh viện công lập tương đương với giá khám ở bệnh viện tư. Tuy nhiên, giá khám bảo hiểm y tế vẫn giữ nguyên với mức 3.000 đồng/lần. Tại bệnh viện Nhi Đồng 1 TP.HCM cho thấy, giá khám thường không còn ở mức 3.000 đồng theo quy định mà đã tăng lên 30.000 đồng/lần khám. Giá khám dịch vụ 50.000 đồng/lượt, giá phòng dịch vụ ở bệnh viện này có nhiều loại khác nhau từ 10.000 đồng/ngày ở phòng đông bệnh nhân và từ 100.000 - 300.000 đồng/ngày đối với phòng từ hai đến ba giường bệnh.

Tại bệnh viện Tai Mũi Họng, mức thu cho một lượt khám là 20.000 đồng, khám dịch vụ 50.000 đồng. Giá phòng thường từ 40 - 50.000 đồng ngày, phòng dịch vụ có giá từ 150.000 đến 400.000 đồng/ngày. Còn bệnh viện Đại học Y Dược có giá khám từ 30.000 đồng/ lượt khám thông thường và 80.000 đồng khám dịch vụ. Tại bệnh viện Ung bướu TPHCM, giá thu khám dịch vụ lâu nay tại bệnh viện cũng đã là 30.000 đồng, giá một giường bệnh là 100.000 đồng/ngày. Thực tế tại bệnh viện Nguyễn Tri Phương cũng từ 20-30.000 đồng/lần trong khi giá khám dịch vụ 70.000 đồng; Bệnh viện Nhân dân 115 cũng thu 20.000 đồng/lần khám bình thường và 50.000 đồng cho mỗi lần khám dịch vụ. Tình trạng xé rào tăng giá viện phí vô tội vạ diễn ra ở hầu khắp bệnh viện từ tuyến trung ương đến quận huyện. Nhưng chất lượng khám chữa bệnh đến đâu thì hãy xem  ý kiến của những người trong cuộc. Chị Trương Sương Mai, thường xuyên cho con đi khám bệnh viện Nhi Đồng 2 cho biết:

Đối với người bệnh thì ngoài giá cả, điều mà bệnh nhân quan tâm hơn hết là chất lượng khám chữa bệnh, bệnh nhân nào cũng cảm thấy thoả mãn khi được bác sỹ khám và hỏi thăm tận tình. Chị Diễm Ngọc không khỏi ám ảnh khi dẫn cô con gái 6 tuổi đi khám bằng bảo hiểm y tế. Hai mẹ con đến bệnh viện Q.1 trên đường Hai Bà Trưng, chờ từ 13g nhưng đợi mãi đến 16 giờ 30 mới đến lượt con chị. Từ khâu nhận bệnh đến khám bệnh hầu như đều là những con người vô cảm, lạnh lùng, bác sỹ chỉ khám qua loa theo tờ giấy nhận bệnh đặt ống nghe và sờ nắn bụng rồi phán: viêm bao tử. Chị Diễm Ngọc thật sự rất bức xúc:
Câu hỏi được dư luận đưa ra, liệu tăng giá viện phí thì chất lượng khám - chữa bệnh có được nâng lên? Theo quan điểm Bộ Y tế thì việc điều chỉnh giá viện phí sắp tới sẽ thực hiện theo hướng tính đúng, tính đủ để duy trì, bảo đảm cho các bệnh viện hoạt động ổn định... Và bên cạnh đó thì việc tăng viện phí có nghĩa là mức bảo hiểm y tế cũng tăng, đồng thời, đòi hỏi người dân phải tham gia BHYT nhiều hơn mới  gánh nổi chi phí khi phải vào bệnh viện. Tuy nhiên, điều mà mọi người lo ngại, viện phí tăng nhưng chất lượng khám, chữa bệnh nhất là khám chữa bệnh theo BHYT có tăng theo? đây là vấn đề mà những năm qua  dư luận luôn phàn nàn và điều này tác động rất lớn đến việc tham gia BHYT của người dân. Ông Cao Văn Sang - Giám đốc Bảo hiểm Xã hội TPHCM cho biết:
Còn theo lãnh đạo một bệnh viện tư cho rằng bệnh viện không thể khám với mức giá 3.000 đồng một lần vì giá cả các yếu tố đầu vào hiện nay đều tăng , bệnh viện không thể tái đầu tư để phát triển, cho nên đã làm thủ tục trình Bộ Y tế xin điều chỉnh tăng 15% cho các dịch vụ :
Thực tế cho thấy, điều kiện phục vụ của hệ thống khám chữa bệnh còn hạn chế cả về cơ sở vật chất, trang thiết bị và đặc biệt là tinh thần thái độ của nhân viên y tế. Qua lời trần tình của chị Lê Thảo Ly thì nhiều khi có bệnh cũng hết muốn đến bệnh viện khám:
Có thể cảm thông với ngành y tế khi mà giá vật tư y tế, giá điện nước sinh hoạt, nói chung giá cả đều tăng thì  bắt buộc giá viện phí cũng tăng theo và  không thể nào áp giá cũ. Thế nhưng thực tế chúng tôi nhận thấy hiện nay, cần phải  phân biệt rạch ròi vì có thể nói, giá viện phí tăng theo chúng tôi chỉ để áp dụng thanh toán bảo hiểm y tế, không nên tăng đại trà vì thực ra, hầu hết các bệnh viện hiện nay đều  thực hiện theo nghị định 43, tự chủ tài chính toàn phần, bán phần hay một phần nên đều có phát triển loại hình khám chữa bệnh dịch vụ người dân tự bỏ tiền túi ra, và giá cả cũng không hề rẻ chút nào. Chẳng hạn chỉ tính tiền phòng mà thôi thì giá phòng dịch vụ của các bệnh viện hiện nay là quá cao, cụ thể như tiền phòng dịch vụ 2 giường dành cho sản phụ sau khi sinh tại bệnh viện Hùng Vương là hơn 700.000 ngàn/ 1 người/ 1 ngày, hay phòng 2 giường dịch vụ tại Bệnh viện 115 cũng là 500 ngàn /1 người/ 1 ngày, bệnh viện Bình Dân cũng hơn 400 ngàn dành cho phòng 1 người/ ngày…

Vậy nên, khi chủ trương tăng giá viện phí, Bộ y tế cũng nên ghi rõ áp dụng cho đối tượng nào, loại hình nào không nên tăng áp dụng đại trà. Và liệu tăng như thế, thì chất lượng khám chữa bệnh, chất lượng điều trị và quan trọng nhất là thái độ phục vụ của nhân viên y tế có tăng theo tỷ lệ thuận hay không? Đó mới là chuyện đáng bàn!