36 năm về trước, những ai từng sống ở trong ngày cuối tháng 4 năm 1975 ở quận 4
đều không thể nào quên được cái thời khắc thiêng liêng của ngày 30/4 - khi đoàn
quân giải phóng tiến vào Sài Gòn giữa một rừng cờ đỏ sao vàng của hai hàng người
dân hân hoan ra chào đón. Ông Nguyễn Sơn Khê, ở Xóm Chiếu, quận 4, lúc đó mới
chỉ 15- lứa tuổi đủ cảm nhận những biến cố quan trọng xảy ra quanh mình. Ông
chạy ra đường, trên tay cầm một lá cờ mẹ may sẵn chen vào dòng người vẫy vẫy với
tất cả háo hức của một đứa trẻ trước sự kiện lạ lùng và vô cùng trọng đại.
Từ sau giải phóng, quận 4 vốn là quận đa số có đồng bào lao động nghèo và ở đây
đã có nhiều gia đình hưởng ứng lời kêu gọi của chính quyền cách mạng rời Sài Gòn
để đi làm kinh tế mới, những người ở lại sống chủ yếu bằng nghề tiểu thủ công
nghiệp nhỏ lẻ. 36 năm trong gian khó và thử thách, Đảng bộ, chính quyền và nhân
dân quận 4 cùng Tp vượt nhiều gia đoạn khó khăn nhất, để đến hôm nay quận đã gặt
hái những thành quả của 36 năm đất nước dựng xây và phát triển.
“Đến giờ, tốc độ tăng trưởng kinh tế của quận 4 bình quân hàng năm 15%”- Ông
Nguyễn Tiến Đạt, Chủ tịch UBND quận 4 trầm ngâm nhẩm tính: Riêng ngành doanh
thu, dịch vụ thương mại tăng hơn 18%. Các loại hình dịch vụ đều phát triển cả về
số lượng lẫn chất lượng, đặc biệt là dịch vụ Tài chính ngân hàng, văn phòng cho
thuê, thương mại, dịch vụ Cảng... Nếu ở thời điểm cuối năm 2005, quận 4 có hơn
600 công ty cổ phần, dịch vụ thương mại, và hơn 4000 hộ kinh doanh cá thể, thì
nay, quận 4 đã có 34 chi nhánh và phòng giao dịch ngân hàng, 19 cao ốc cho thuê,
1 siêu thị; hơn 6000 doanh nghiệp và cơ sở đóng trên địa bàn quận với tổng số
vốn đầu tư hơn 120 tỷ đồng, trong đó, doanh thu thương mại dịch vụ chiếm tỷ
trọng trên 70% trong tổng cơ cấu kinh tế của quận.
Theo ông Đạt, cái khó khăn nhất của quận 4 sau ngày giải phóng là hệ thống giao
thông. Toàn bộ quận 4 lúc đó chỉ có 3 cây cầu, nối với khu vực trung tâm Tp chỉ
qua hai cây cầu Calmete và Khánh Hội, và nối với khu vực phía Nam quận 7, Nhà Bè
chỉ có một cây cầu Tân Thuận. Vậy mà sau bao nỗ lực của Đảng Bộ và nhân dân quận
4, sự hỗ trợ và chỉ đạo kịp thời của Tp, quy hoạch đô thị và giao thông đã được
cải thiện rõ rệt. Hiện nay quận 4 đã có 7 cây cầu nối với quận 1, 7, 5 và 8;
quận 4 cùng Tp đưa vào sử dụng 40/47 công trình giao thông, văn hóa, xã hội, y
tế. Trong quy hoạch chung của Tp, quận 4 cũng được hưởng lợi rất nhiều: Từ việc
quy hoạch lại Cảng Sài Gòn từ Cảng hàng hóa trở thành Cảng Du Lịch. Một số công
trình và dịch vụ thương mại, hệ thống giao thông kết nối của trung tâm thành phố
đi ngang quận 4 đã giúp cho giao thông ở đây ngày càng hoàn thiện. Ông Nguyễn
Tiến Đạt- Chủ tịch UBND quận 4 đã khẳng định về những thành quả hôm nay:
Không chỉ chăm chút cho diện mạo đô thị, mà vấn đề an sinh xã hội cũng được quận chú trọng. Hằng năm quận còn trích ra trên 2,3 tỷ đồng chăm lo cho gần 2.000 gia đình chính sách, hỗ trợ hơn 24 tỷ đồng cho hơn 1.600 hộ nghèo vay vốn. Đến nay, 100% các gia đình chính sách trên địa bàn quận đều có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của người dân địa phương theo chuẩn nghèo 6 triệu đồng/người/năm; khoảng 60% gia đình chính sách có mức sống trung bình so với tiêu chí mới 12 triệu đồng/người/năm.
36 năm về trước, nhắc đến quận 4, không ít người luôn nghĩ đây là vùng đất không an toàn bởi số vụ phạm pháp hình sự đáng kể ở quận 4. Bây giờ an ninh trật tự ở đây đã chuyển biến rất nhiều.Chị Huỳnh Thị Bích Phượng, bán hủ tíu bên đường Đoàn Như Hài phường 12, quận 4 cho biết:
Chúng tôi đã đi trong hồi ức, trong niềm rung động tận đáy lòng, khi dạo suốt chiều dài Cảng Sài Gòn trong buổi chiều rất đỗi bình yên và thanh thản. Trong tiềm thức của mình, chúng tôi đã thấy hình ảnh một quận 4 đang tiếp tục đà phát triển, trong lộ trình quy hoạch hiện đại và bền vững của tp HCM

