![]() |
| Chiến sĩ sư đoàn Không quân 370 và ĐVTN.TP.HCM tham gia thắp nến mộ liệt sĩ, tại nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM. |
Nghĩa trang liệt sĩ thành phố là địa chỉ đỏ mà cứ vào tháng 7 mỗi năm lại có một ngày nhân dân thành phố tề tựu về đây để nghiêng mình tưởng nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ. Trên từng gương mặt, ai ai cũng trào dâng niềm xúc động. Với tình cảm tri ân, đoàn lãnh đạo thành phố đã trang trọng dâng hương, dâng hoa lên tượng đài các anh hùng liệt sĩ. Cơn mưa bất chợt đổ xuống nhưng ngay sau đó lễ thắp nến tri ân diễn ra thật ấm cúng, trang nghiêm trong niềm xúc động của các cán bộ lãnh đạo và 1.500 sinh viên trên địa bàn thành phố. Trong chốc lát, 14 ngàn ngôi mộ liệt sĩ tràn ngập trong hương, hoa và ánh nến lung linh.
Thay mặt cho sinh viên thành phố, Đảng viên trẻ Lê Vân - sinh viên trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, sau khi đặt ngọn nến lên nấm mồ liệt sĩ đã xúc động chia sẻ: "Em rất biết ơn các thương binh liệt sĩ đã hy sinh để bảo vệ tổ quốc. Em đã học những bài học và được trao đổi, giao lưu với các cô chú, được nghe những câu chuyện mà em cảm thấy rằng tuổi trẻ của mình cần phải cố gắng phấn đầu nhiều hơn nữa để xứng đáng với sự hy sinh của các cô chú".
Nghiêng mình bên những nấm mồ liệt sĩ, bà Đặng Hồng Nhật - người thân của liệt sĩ Trần Quang Cơ như đang chuyện trò với người thân, đồng chí, đồng đội đang yên nghỉ nơi đây. Bà Đặng Hồng Nhật hiện đang công tác tại Hội các nạn nhân chất độc màu da cam tp.HCM, đã bày tỏ: "Mỗi năm tới ngày TBLS lại nhắc cho tôi nhớ đến những người đã hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ, không nghĩ đến bản thân mà sẵn sàng vì Tổ quốc. Khu này có rất nhiều đồng chí, đồng đội quen thân trong quá trình đi làm cách mạng, hồi còn nhỏ mình được sống, học theo các đồng chí ấy về gương tốt đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị... Phải nói, vào ngày này tôi rất xúc đông, nó nhắc cho tôi nhớ những gương của người đi trước và phải làm sao sống xứng đáng. Cho nên bây giờ dù đã đến tuổi nghỉ hưu nhưng tôi vẫn tiếp tục làm việc, cống hiến cho xã hội".


