Tháng 11, nắng vẫn hồng tươi trên màu đất, những giàn trầu nổi tiếng ngày nào giờ không còn nhiều, song, cái tên “18 thôn vườn trầu” vẫn luôn trong ký ức người Việt Nam mỗi lần nhắc đến Hóc Môn. Với tấm lòng của một người con được sinh ra và lớn lên trên mảnh đất anh hùng, bà Văn Thị Bạch Tuyết - Chủ tịch UBND huyện không giấu được sự xúc động khi nói về truyền thống đấu tranh anh dũng của nhân dân Hóc Môn trong những năm tháng kháng chiến. Bà bày tỏ: “Được làm việc trên quê hương là niềm tự hào lớn lao, và trong mỗi dịp kỷ niệm ngày 23 tháng 11 hàng năm, chúng tôi như được quay ngược dòng thời gian để chứng kiến khí phách hào hùng của thế hệ đi trước. Vì vậy, tôi nhận thấy phải có trách nhiệm nỗ lực để đưa quê hương ngày càng đi lên tươi đẹp hơn, xứng đáng với thành quả mà các cô, các chú đã đổ xương máu để có ngày hôm nay”.
Cùng với sự chuyển mình của thành phố Hồ Chí Minh, Hóc Môn đã không ngừng phát triển vươn lên, trong đó phải kể đến sự góp sức không nhỏ của lực lượng trẻ, những người tiếp bước tinh thần quật cường trong chiến đấu của cha anh, nay với khát khao hoài bão của tuổi trẻ, đã nỗ lực lao động, học tập và cống hiến cho quê hương. Giờ đây khi đi trên những con đường trải nhựa dài đến từng thôn ấp, chúng tôi như thấy niềm vui hiện rõ trên từng gương mặt người. Trong đôi mắt đong đầy niềm tin yêu, niềm tự hào của một người trẻ với quê hương thân yêu, bạn Huỳnh Thị Thu Cúc - Phó Bí thư huyện Đoàn huyện Hóc Môn chia sẻ:
Và hôm nay, bằng những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân nơi đây, Hóc Môn đã trở thành một trong những huyện ngoại thành đạt nhiều thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội, đời sống tinh thần nhân dân huyện nhà ngày một nâng cao, nhiều mô hình kinh tế nông thôn điển hình được tuyên dương cấp thành phố.
Chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai từ năm 2009 đến nay đã mang đến cho bộ mặt nông thôn Hóc Môn thêm màu mới. 10/10 xã xây dựng nông thôn mới được trang bị phòng đọc sách, riêng Xuân Thới Thượng - xã anh hùng đã được đầu tư tuyến đường giao thông trục xã, liên xã, trung tâm, giao thông thủy lợi, đầu tư xây dựng trạm y tế, trường học, nhà văn hóa, góp phần thúc đẩy phong trào văn hóa ở xã, ấp. Có lẽ, ấn tượng khó quên với tôi khi về Ngã Ba Giồng là hàng trăm hécta rau quả đang xanh tốt, vươn mình trong nắng mới. Ước tính mỗi ngày hơn 5 tấn rau quả mang thương hiệu Ngã Ba Giồng có mặt tại hệ thống siêu thị lớn trên địa bàn thành phố. Có thể nói, thành công của xây dựng nông thôn mới tại Hóc Môn trong những năm vừa qua chính là đời sống người dân ngày càng được nâng cao. Ông Lý Sâm - Trưởng Phòng Kinh tế huyện Hóc Môn cho biết:
Ông Vũ Văn Hưng - xã viên Hợp tác xã Ngã Ba Giồng cho biết từ khi tham gia vào hợp tác xã, đời sống gia đình ông đã được cải thiện rất nhiều. Rau do nhà ông sản xuất đều được tiêu thụ ổn định, ông không còn phải lo rau bị tồn ứ như trước đây. Ông Vũ Văn Hưng chia sẻ:

Bên cạnh phát triển nông nghiệp, thương mại - dịch vụ và công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tại huyện cũng rất được chú trọng, góp phần tạo nên giá trị kinh tế cao. Hiện nay, huyện có trên 3.600 doanh nghiệp, hơn 16.500 hộ kinh doanh cá thể và 13 hợp tác xã. Tổng giá trị sản xuất kinh doanh đạt trên 577 tỷ đồng trong năm 2013. Cũng trong năm vừa qua, để hỗ trợ doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả, huyện đã gia hạn thuế cho hơn 1.800 doanh nghiệp trong thời hạn 6 tháng, phối hợp với ngân hàng cho vay với lãi suất ưu đãi. Ngoài ra, việc thực hiện cải cách hành chính giảm tối đa thủ tục cho dân, thực hiện các giải pháp đảm bảo an sinh xã hội, giảm thiểu ô nhiễm môi trường… đã tạo niềm tin nơi người dân.
Bà Văn Thị Bạch Tuyết cho hay, để có được kết quả tốt đẹp trên là nhờ sự tận tụy của đội ngũ cán bộ, luôn gần gũi và kịp thời giải quyết những vướng mắc, nhanh chóng giải đáp những băn khoăn, lo lắng của người dân cốt làm cho dân hiểu, dân tin.
73 năm đã trôi qua, bao nhiêu năm là bấy nhiêu tình. Tình đất, tình người đã điểm tô cho quê hương Nam Kỳ Khởi Nghĩa màu áo mới. Màu áo ấy đang ngày một sáng tươi, rực rỡ và luôn mang sắc thắm màu cờ của niềm tự hào dân tộc, của khí phách anh hùng cách mạng, của niềm tin cho hôm nay và mai sau.
