
Đúng 21h, trời Sài Gòn rực sáng bởi màn bắn pháo hoa.Ảnh: Dân trí
Mặc dù 21h chương trình mới chính thức diễn ra nhưng ngay từ sớm, hàng ngàn bạn trẻ đã tập trung về phía hai bên bờ đường hầm Sông Sài Gòn để chọn những vị trí đẹp nhất, quan sát toàn cảnh chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật.
Trong không khí rực rỡ đó, mỗi người một cảm xúc khác nhau nhưng tựu trung, tất cả đều nhận thức một cách sâu sắc về ý nghĩa lịch sử của đại thắng mùa xuân năm 1975, mang lại hòa bình, độc lập cho dân tộc Việt Nam.
May mắn được sinh ra trong thời bình, không trực tiếp chứng kiến những năm tháng chiến tranh ác liệt, nhưng qua những trang sử học được dưới mái trường phổ thông, qua nghiên cứu sách báo và tư liệu bạn Lê Nguyễn Hoàng Gia vẫn ý thức một cách sâu sắc về thời khắc hào hùng của ngày 30/4 lịch sử. Hôm nay, thời khắc đó vẫn được các thế hệ kế tiếp kế thừa và gìn giữ, xây dựng TP.HCM ngày càng phát triển, xứng đáng tự hào là đầu tàu kinh tế của cả nước.
Lê Nguyễn Hoàng Gia kỳ vọng: “TP.HCM của mình ngày càng phát triển và còn tiến xa hơn các nước bạn láng giềng. Trong thời gian tới, sức trẻ của mình sẽ cố gắng phấn đấu để góp phần cho thành phố của mình xanh đẹp và phát triển nhanh hơn. Cảm xúc của mình trong ngày này rất vui và tự hào về thành phố của mình.
39 năm sau giải phóng, Sài Gòn – TP.HCM thực sự luôn xứng đáng với sự kỳ vọng của người dân cả nước. Sự phát triển nhanh và mạnh của thành phố mang tên Bác thể hiện rõ rệt qua diện mạo của hạ tầng cơ sở. Nhiều công trình kiến trúc đồ sộ, hiện đại bậc nhất cả nước. Hệ thống giao thông đường đường bộ ngày càng hoàn thiện, kết nối TP.HCM với các tỉnh trong khu vực, mạng lưới y tế cũng được đầu tư đáng kể, không chỉ phục vụ chăm sóc sức khỏe cho người dân TP.HCM, mà còn đáp ứng việc khám, chữa bệnh cho người dân cả nước...
Với những thành tựu đó, TP.HCM, là địa phương thu hút khá đông lực lượng lao động ở các địa phương. Trong niềm vui chung của ngày thống nhất đất nước, anh Nguyễn Trung Hiếu, 28 tuổi, quê ở Nghệ An cho biết, sau nhiều lần ấp ủ, tháng 2 năm nay, anh quyết định vào TP.HCM lập nghiệp.
Với nhu cầu lao động của Thành phố mỗi năm, anh hy vọng rất nhiều vào tương lai của mình ở Thành phố được mệnh danh là đầu tàu kinh tế của cả nước. “Chào mừng ngày lễ lớn 30/4 của đất nước cho nên có ý nghĩa rất lớn đối với người dân cả nước cũng như bản thân mình. Mới lần đầu tiên vào TP.HCM, bản thân tôi nhận thấy ở đây phát triển rất tốt so với các tỉnh thành khác trong cả nước. Không chỉ riêng tôi mà nhiều người cũng có nhận định TP.HCM là trung tâm kinh tế lớn của đất nước, phát triển rất tốt” – anh Hiếu chia sẻ.
Là một chương trình quen thuộc của người dân thành phố mỗi dịp 30/4, đó là chương trình nghệ thuật chào mừng Kỷ niệm 39 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước tại Công viên 23/9. Tại đây, hàng trăm người dân và du khách nước ngoài đã tập trung lại để thưởng thức những ca khúc truyền thống cách mạng, tái hiện lại những năm tháng đấu tranh hào hùng của nhân dân cả nước như: Cô gái Sài Gòn đi tải đạn, Tiến về Sài Gòn, Đất nước trọn niềm vui… Những giai điệu quen thuộc đã làm sống lại một thời kỳ lịch sử của dân tộc.
Ông Nguyễn Văn Tiến, một người dân ở quận 1 xúc động: “Kỷ niệm 30/4, ngày giải phóng đất nước, nhân dân đều rất vui vẻ sau bao nhiêu năm chiến tranh. Thành phố mình cũng phát triển tốt đẹp. Tôi cũng hy vọng trong tương lại sự phát triển này sẽ tiếp tục được nhân lên”.
