TPHCM: Tình hậu phương luôn vững vàng, ấm áp

(VOH) - Trong những ngày qua, dư luận cả nước vẫn theo dõi sát sao diễn biến, tình hình trên biển Đông. Các lực lượng cảnh sát biển, ngư dân và kiểm ngư trên biển vẫn kiên trì đấu tranh, bám biển, ngăn chặn hành động vi phạm Luật pháp Quốc tế, xâm phạm chủ quyền VN, cùng với các kênh ngoại giao, kêu gọi Trung quốc rút hết giàn khoan, tàu thuyền ra khỏi vùng biển của VN. TPHCM đã bày tỏ trách nhiệm, mong muốn được sát cánh và ủng hộ các chiến sĩ bảo vệ vùng biển của Tổ Quốc.
Đại diện các tầng lớp nhân dân, cán bộ chiến sĩ, công nhân viên chức TPHCM đăng ký ủng hộ  chăm lo ngư dân, cảnh sát biển và kiểm ngư. (ảnh: CAND)

Chiều 14/5, Bà Võ Thị Dung, ủy viên ban thường vụ Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQ TP đã phát động nhân dân TPHCM hướng về biển Đông bằng hành động cụ thể: “Trong thời điểm hiện nay, Mặt trận kêu gọi tất cả tầng lớp nhân dân TPHCM sát cánh, chung vai góp sức cùng với ngư dân, cảnh sát biển, kiểm ngư đang trực tiếp ngày đêm đấu tranh bảo vệ chủ quyền trên thực địa ở vùng mà Trung Quốc đặt giàn khoan”.



Hưởng ứng lời kêu gọi đó, về phía MTTQ quận 5, nơi có nhiều đồng bào người Hoa sinh sống, ông Trần Văn Nghĩa cho biết: “UBMTTQ quận 5 sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về tình hình biển đảo, nhiệm vụ quốc phòng an ninh, nâng cao nhận thức trách nhiệm của các tổ chức thành viên, các cơ quan, đơn vị hội đoàn tôn giáo, nhân dân… tích cực cùng TPHCM chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ”.


Truyền thống yêu nước, đoàn kết, nghĩa tình của nhân dân TPHCM luôn thể hiện rõ nhất trong những lúc đất nước đang gặp khó khăn, thiên tai. Số tiền bước đầu đăng ký ủng hộ các cán bộ, chiến sĩ ngư dân nơi đảo xa tại UBMTTQ TPHCM gần 9 tỷ đồng, trong đó, có sự đóng góp lớn của các ngân hàng, doanh nghiệp, các gia đình, cá nhân trên địa bàn TPHCM… Đến Mặt trận TPHCM trao số tiền ủng hộ 50 triệu đồng của các doanh nhân trẻ trong hội đóng góp, chị Trương Lý Hoàng Phi, Tổng Thư ký của Hội Doanh nhân Trẻ TPHCM cho biết: “Đối với tuyến của doanh nhân, chúng tôi hoàn toàn chia sẻ việc kiên quyết đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo của các chiến sĩ. Trong giai đoạn này, thì các doanh nhân cũng vận động lẫn nhau để đóng góp một phần nào đó về vật chất, tinh thần cho lực lượng cảnh sát biển, ngư dân và kiểm ngư trên biển”.


Có những cụ đã ngoài 80 tuổi, mái đầu bạc phơ, chân yếu, mắt mờ cũng tích cực đến ủng hộ các chiến sĩ trong khả năng của mình. Bà Đòan Lê Hương, Chủ tịch Hội Phụ Nữ Từ thiện nói: “Đây là các dì, các chị trong hội, tuy lớn tuổi nhưng cũng muốn góp một phần, tùy theo sức của mình. Người lớn chúng tôi chỉ mong là hậu phương phía sau hỗ trợ cho các cháu”.


Trong nhiều năm qua, nhân dân TPHCM đã đóng góp hàng chục tỷ đồng ủng hộ cho cán bộ, chiến sĩ nhân dân ở huyện đảo Trường Sa, các đơn vị lực lượng quân chủng hải quân. TPHCM luôn cùng với nhân dân cả nước tích cực làm kinh tế, gia tăng sản xuất, là hậu phương vững vàng cho các chiến sĩ ngoài đảo xa.