Trẻ con vui tết thiếu nhi - người lớn ứa nước mắt!
(VOH) - Chung cư Mỹ Kim, khu phố 4 phường Hiệp Bình Chánh Thủ Đức, là nơi tái định cư của những đối tượng nằm trong diện giải tỏa. Những tưởng sẽ được an cư lạc nghiệp, đột nhiên giá nhà tăng vọt, khiến mỗi hộ phải ôm món nợ từ trên trời rơi xuống…mỗi hộ gần mấy trăm triệu đồng. Vậy mà, bằng sự nhiệt tình, bằng trái tim, nhân ngày quốc tế thiếu nhi 1/6 họ vẫn cố gắng tổ chức cho các em có được ngày vui trọn vẹn. Dù các tiết mục đều “cây nhà lá vườn”, thế nhưng đây là lần đầu tiên trẻ em ở đây được vui chơi thỏa thích, được an ủi phần nào những thiệt thòi của mình. Nhìn con trẻ vui chơi hồn nhiên trong ngày tết thiếu nhi năm nay, người lớn không khỏi ứa nước mắt. Vì không biết sắp tới, tương lai của họ sẽ như thế nào!
Nhiều phụ huynh hoà chung niềm vui của thiếu nhi trong ngày hội được tổ chức tại chung cư Mỹ Kim chiều qua, 30/05. Bà Đào Thị Thắm, ngụ lầu 11 chung cư Mỹ Kim xúc động cho biết, đây là lần đầu tiên con mình được vui chơi trong ngày tết thiếu nhi.
Chung cư có 80 hộ, hơn 50% là lao động nghèo, có đến 86 cháu trong độ tuổi từ 1 đến 13 tuổi. Họ vừa được chuyển về chung cư này chỉ mới hơn 1 năm. Đa số là những hộ nằm trong diện giải phóng mặt bằng thuộc dự án vành đai Tân Sơn Nhất Bình Lợi, bao gồm một phần phường 11, 12, 13 của Bình Thạnh và Hiệp Bình Chánh - Thủ Đức. Một số hộ trước sống ở khu sạt lở Thanh Đa, Bình Thạnh cũng được chuyển về đây. Đây là lần đầu tiên chung cư tổ chức lễ 1/6 cho trẻ em. Khi bà Nguyễn Thị Ngọc Mai - tổ trưởng tổ 23B, khu phố 4 gõ cửa từng hộ vận động tổ chức 1/6, họ bất ngờ đến…rơi nước mắt. Bởi ngay trong lúc này, 80 hộ ở đây đang lo sốt vó vì nợ tiền nhà, không ai ăn ngon ngủ yên, cũng không biết tính sao cho tương lai. Vậy mà các cô vẫn dành thời gian cho các cháu. Đây là một nỗ lực hết sức to lớn của cả một tập thể trong việc chăm lo cho con trẻ. Ngoài ra, nó còn mang ý nghĩa tinh thần hết sức to lớn đối với phụ huynh. Bà Mai - trưởng ban tổ chức cho biết:
Có một buổi sinh hoạt như vậy phần nào chia sẻ thiệt thòi của các cháu, bố mẹ các cháu khi đến đây ở. Mình làm như vậy để động viên tinh thần của bố mẹ, ít nhiều cũng có sự chia sẻ của cộng
Vẫn hồn nhiên, ngây thơ như bao đứa trẻ khác, bé Trần Phương Huyền, học lớp lá, tay ôm khư khư gói kẹo vừa được các cô trong ban tổ chức phát thưởng, vừa bi bô:
Bỏ qua những gánh nặng vật chất, những nỗi khó nhọc đời thường, các bậc phụ huynh chung cư Mỹ Kim đã sống trọn một ngày vui cùng các con, các cháu của mình. Nhìn đám trẻ hồn nhiên, cười nắc nẻ sau mỗi trò xiếc, ảo thuật…người lớn cũng mừng lây. Và tất cả như dẹp qua những muộn phiền, để cùng chung vui với các em. Tết thiếu nhi đầu tiên ở chung cư Mỹ Kim, cả người lớn và trẻ con đã trọn một ngày vui.
Thùy Linh