Tất cả các thành viên trong đoàn viếng mộ Đại tướng ai cũng kính cẩn nghiêng mình thể hiện sự biết ơn, tôn kính đối với vị anh hùng dân tộc. Nghệ sĩ trẻ Nhã Thi – Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang bày tỏ: "Chúng con đem tấm lòng người miền Nam về thăm vị Đại tướng vĩ đại của dân tộc. Nếu Bác Hồ kính yêu là vầng dương bát ngát, thì Người là ánh sao Khuê cùng lấp lánh trên trời". Nhà báo Ngô Tùng Văn – Biên tập viên Phòng Biên tập Văn nghệ Đài Tiếng nói Nhân dân TP viết: “Thưa Đại Tướng, Đoàn đã đến đây với bao xúc cảm, ngưỡng mộ và thỏa nguyện. Người anh hùng dân tộc đã yên giấc ngàn thu giữa lòng đất mẹ, giữa mảnh đất miền Trung, hướng mắt nhìn ra biển Đông vẫn như đang canh giữ biển trời Tổ Quốc.”
Nằm giữa nơi phong thủy hữu tình, địa linh nhân kiệt thuộc khu Vũng Chùa - Đảo Yến, khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp mỗi ngày có hàng ngàn lượt du khách đến thắp hương kính viếng tưởng nhớ công ơn của Người.

Là người xuyên suốt hướng dẫn cùng đoàn công tác, ông Lương Xuân Hồng nói về cảm xúc của mình sau nhiều lần đưa các đoàn du khách về viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp:
Ngoài du khách trong cả nước và khách nước ngoài thì rất đông người dân địa phương và lân cận cũng đã đến viếng mộ Đại tướng với lòng thành kính vô tận. Ông Hồ Xuân Lương ở xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh bày tỏ:
Theo Ban quản lý Mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Mộ Đại tướng ngay dưới chân núi, vì vậy, các chiến sĩ biên phòng làm tốt nhiệm vụ hướng dẫn những đoàn xe vào bãi đậu, nhắc nhở mọi người không đặt tiền, đồ lễ rồi xếp hàng, chỉnh trang lại đồ đạc trước khi lên viếng mộ, thăm Người. Do mọi người đến viếng Đại tướng ai cũng để tưởng nhớ ơn đức của Người nên dù đông cũng không có tình trạng lộn xộn, mọi người đều giữ ý thức, không khí tôn nghiêm luôn được tôn trọng.

