“Có trong tay chuyên khoa nhi, chuyển qua điều trị sống cho khỏe” ai cũng bảo với bác sĩ Minh điều đó nhưng ông cũng không nỡ ra đi vì đã gắn bó thân thiết với bà con miệt này. Những lúc cao điểm có dịch , bác sĩ Minh không quản ngại đến với từng nhà, hướng dẫn tỉ mỉ cách phòng dịch, sốt xuất huyết thì vận động bà con trong nhà không để những vật chứa nước tù đọng, diệt muỗi, diệt lăng quăng, còn như hiện nay, với tay chân miệng thì những hộ gia đình có trẻ nhỏ luôn là “khách hàng thân thiết” của bác sĩ. Bám trụ với vùng đất này hơn 30 năm, quá đỗi thân quen, tình làng nghĩa xóm , bà con rất cần mình nên đi không nỡ . Dù đồng lương ít ỏi, chỉ với hơn 4 triệu 1 tháng nhưng bác sĩ Minh không nỡ rời xa công việc dự phòng, bác sĩ Minh chia sẻ:
Cũng gắn bó với “nghiệp dự phòng” từ năm 1980, y sĩ Lê Thị Bích Loan cũng không nhớ nổi đã trải qua bao kỳ chiến dịch, tham gia bao nhiêu lần xuống cơ sở để hướng dẫn người dân phòng dịch. Hiện với công việc Trạm trưởng Trạm y tế phường Nguyễn Thái Bình - Quận 1 , công việc của chị vẫn đều đặn hằng ngày, không ngơi nghỉ, sáng khám bệnh tại trạm y tế, buổi chiều đích thân chị xuống đến từng hộ dân hướng dẫn các bậc cha mẹ, ông bà phòng tay chân miệng cho trẻ. Đồng lương ít ỏi , không hơn gì bác sĩ Minh, chị bám nghề được đến nay là có được sự sẻ chia rất lớn từ gia đình. Và quan trọng chị tâm niệm:
Y sĩ Bích Loan tâm sự, chính cái Tâm đã giúp cho đội ngũ cán bộ y tế gắn bó với trạm , với cộng đồng :
Không riêng gì bác sĩ Minh, y sĩ Bích Loan, trong hệ thống y tế dự phòng 24 quận, huyện của TP, còn rất nhiều tấm gương điển hình của sự đam mê và gắn bó với “nghiệp dự phòng”. So với hệ điều trị, bác sĩ dự phòng thiệt thòi rất nhiều, đến nay, cũng vẫn chưa có chính sách nào nổi bật của ngành y tế để thu hút bác sĩ, cán bộ về làm dự phòng. Phụ cấp 70% lương thì không riêng dự phòng, hệ điều trị cũng được hưởng….Mỗi năm, trên địa bàn TP có khoảng 50 cử nhân y tế công cộng và 25 bác sĩ chuyên khoa y tế công cộng ra trường, nhưng có mấy ai chịu về trung tâm y tế dự phòng… Trong khi đó, số lượng cán bộ y tế dự phòng của TP hiện vẫn còn rất thiếu, chỉ chiếm từ 12%-13% trong tổng số cán bộ nhân viên y tế . Làm sao vực dậy y tế dự phòng? VOH xin mời quý vị đón xem bài 2 của loạt bài phóng sự này
(VOH) - Liên lạc với bác sĩ Châu Hoàng Minh, tìm gặp ông cũng quả là khó vì suốt ngày, hết chiến dịch này đến chương trình sức khỏe khác cuốn lấy . Hôm chúng tôi tìm, bác sĩ cũng đang bận rộn cùng các cộng sự cho trẻ uống vắc xin tả tại trạm y tế… Cứ thế, hằng ngày, tại trạm y tế Bình Lợi - một xã vùng sâu của Bình Chánh, tiếp giáp Long An, bác sĩ chuyên khoa nhi ấy vẫn cứ âm thầm bám nghề, bám nghiệp.
