Gần dân – Chìa khóa của thành công

(VOH) - Những năm về trước, nhắc đến quận 8 là nhắc tới những con đường nhỏ hẹp lầy lội, ô nhiễm, còn người dân nghèo thì sống trên những con kênh đen ngòm và cả một số khu phố mà tội phạm ma túy luôn là nỗi ám ảnh của người dân . Quyết tâm lập lại an ninh trật tự, đem đến cuộc sống yên bình cho người dân, dưới sự lãnh đạo của Quận Ủy và sự nhiệt tâm của từng Chi bộ khu phố, quận 8 giờ đây đã mang hình ảnh mới, những tuyến hẻm đã dần sạch đẹp hơn, tình hình an ninh trật tự tốt hơn và thành công lớn nhất mà quận 8 đã làm được chính là tạo sự đồng thuận, gắn kết giữa Đảng viên ở Chi bộ khu phố với bà con nơi đây.

Đến thăm khu phố 5, phường 5 quận 8 chúng tôi cảm nhận niềm vui mừng của bà con khi được đi trên những con hẻm được bê tông hóa sạch sẽ, nơi mà chỉ vài tháng trước đây, đường xá thường xuyên bị ngập lụt. Hỏi thăm mới biết, có được như vậy là nhờ sự quyết tâm của Chi bộ khu phố 5, mà người tiên phong là ông Dương Văn Huy - Bí thư Chi bộ, kiêm trưởng ban điều hành khu phố. Giọng miền Nam đặc sệt, ông tươi cười kể cho tôi nghe về quá trình bê tông hóa hẻm: “Thấy bà con bức xúc quá nên tôi quyết định phải làm ngay trước tết để bà con có một cái Tết thật vui”. Nói là làm, ông kêu người đến tính toán chi phí, rồi họp dân thuyết phục, bảo đảm sẽ làm nhanh với chi phí thấp nhất. Đích thân ông giám sát công trình, cả ngày lẫn đêm. Có lẽ thấy được sự nhiệt tâm nơi ông Bí thư chi bộ nên bà con đồng ý góp đủ tiền làm đường. Chỉ trong ba ngày, con hẻm ngập nước và rác đã trở nên sạch sẽ. Nói đến chuyện làm hẻm, ông say sưa đến quên cả thời gian, ông diễn giải rất rành rọt: mấy con hẻm do áp dụng theo công nghệ mới nên mới nhanh và đảm bảo chất lượng như vậy. Ngày đầu tiên đổ đá xà bần, ngày thứ 2 dầm cát cho phẳng, đến ngày thứ ba thì bơm bê tông tươi một lượt toàn tuyến. Phương pháp này nhanh mà chắc, thấy bà con phấn khởi, tôi cũng vui lây.



Câu chuyện bê tông hóa hẻm tại khu phố 5, phường 5 thành công đã trở thành điển hình trong công tác vận động quần chúng hiệu quả tại quận 8. Đúng như cách nói dân dã của ông Bí thư chi bộ Dương Văn Huy thì mình nhiệt tình với dân ắt sẽ được dân quý, dân tin yêu và sẵn sàng đồng lòng trong xây dựng khu phố văn minh, sạch đẹp. Ông chia sẻ:




Nếu như câu chuyện xây hẻm ở phường 5 tạo được dấu ấn trong hoạt động của Chi bộ tại quận 8, thì câu chuyện tại khu phố 5, phường 14, quận 8 sẽ mang đến cho những ai từng biết đến khu vực này, một địa bàn nổi tiếng tội phạm ma túy sẽ không khỏi ngạc nhiên về sự chuyển hóa địa bàn nhanh chóng và sự quan tâm chia sẻ đầy tình người giữa những người Đảng viên và bà con tại đây. Ông Phạm Văn Trình - Bí thư Chi bộ khu phố 5, phường 14 chia sẻ: “Đỉnh điểm vào năm 2007, những kẻ buôn bán ma túy táo tợn đến mức bán công khai cái chết trắng, khiến bà con sống khu vực này rất lo sợ con cái mình bị ảnh hưởng, còn chuyện mất cắp thì xảy ra thường xuyên. Điều này làm cho chúng tôi, những Đảng viên sống tại khu vực này cảm thấy cần phải có biện pháp mạnh tay để loại trừ ung nhọt xã hội”. Và chính sự quyết liệt từ Quận Ủy quận 8 và các ngành chức năng đẩy mạnh trấn áp tội phạm ma túy cả ngày lẫn đêm, nên chỉ trong một thời gian ngắn đã mang lại sự bình yên cho nơi đây. Ông Trình tâm sự: bản thân ông cũng trực tiếp đi cùng với anh em công an, dân phòng tuần tra, phát hiện và ngăn chặn kịp thời hành vi buôn bán trái phép ma túy. Khi chúng tôi hỏi, “Vì sao tuổi đã cao mà ông vẫn xông xáo đi cùng với lực lượng an ninh, ông không ngại bị các đối tượng ma túy trả thù!”. Người Đảng viên hưu trí, với gương mặt hiền hậu và ánh mắt nghiêm nghị, ông nói: “Tôi không sợ bọn tội phạm nhưng chỉ sợ không dẹp nạn ma túy thì sẽ có tội với dân, bà con đã tin tưởng vào cán bộ, Đảng viên thì giờ đây phải làm thế nào xứng đáng với sự tin yêu của bà con”.


Không chỉ đi đầu trong công tác kéo giảm tội phạm trên địa bàn mà ông và những người Đảng viên trong Chi bộ của mình còn phát động phong trào nuôi heo đất. Ban đầu từ những con heo chỉ có vài triệu đồng thì giờ đây số heo đất đã nhân lên gấp nhiều lần. Ông kể: vui nhất là ngày hội thu hoạch heo đất đúng vào dịp sinh nhật Bác 19/5 hàng năm, ngoài những con heo của Chi bộ thì rất nhiều gia đình trong khu phố cũng mang heo đất ra góp. Số tiền thu hoạch năm 2011 vừa qua lên gần 20 triệu cũng đã giúp cho 20 em có hoàn cảnh khó khăn, với 20 suất học bổng. Tuy số tiền chưa nhiều nhưng cũng đã hỗ trợ phần nào tiếp sức cho những học trò nghèo hiếu học vững tin đến trường. Dự kiến năm 2012 sẽ có 28 con heo nghĩa tình được thu hoạch. Nói về nghĩa cử cao đẹp này của bà con khu phố 5, phường 14, ông Phạm Văn Trình chia sẻ:




Nói về công việc của những chi bộ tại quận 8 thời gian qua, bà Bùi Thị Lê - Trưởng Ban tổ chức quận Ủy quận 8 cho biết: Thông qua nhiều hoạt động, phong trào ở khu phố, nhiều Đảng viên đã gắn bó, gần gũi với nhân dân, thường xuyên tham gia giải thích, tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, tích cực thăm hỏi động viên, ủng hộ giúp đỡ người nghèo. Điều đáng quý nhất ở những Đảng viên tại các Chi bộ khu phố của quận 8, trong đó có không ít người tuy tuổi đã cao nhưng không quản ngại khó khăn, vẫn miệt mài hăng say với công tác địa phương. Cảm kích về những việc làm ý nghĩa mà các Chi bộ đã làm, bà Bùi Thị Lê chia sẻ:

Trong công tác vận động quần chúng và làm công tác dân vận, nhiều Chi bộ khu phố ở quận 8 đã có nhiều cách làm hay đã mang đến hiệu quả thiết thực trong đảm bảo trật tự trị an khu phố và chăm lo phong trào an sinh xã hội tại địa bàn dân cư. Hình ảnh Đảng viên ở nhiều Chi bộ khu phố của quận 8 sống gần dân, gắn bó giúp nhân dân. Chìa khóa của thành công là gần dân, đó là bài học quý mà nhiều Chi bộ khu phố của quận 8 đã và đang thực hiện từ cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".