Xuân mới, về nhà mới

(VOH) - Một mùa xuân nữa lại đến. Xuân này, 620 hộ dân phường An Phú-Bình Khánh, quận 2 TPHCM đón Tết Nhâm Thìn vui hơn vì được chính quyền địa phương tạo điều kiện chuyển đến nơi ở mới. Từ căn nhà ọp ẹp ở Thủ Thiêm hôm nào giờ họ được chuyển vào căn hộ khang trang trong khu tái định cư. Những tiếng cười rộn rã, những lời tâm sự chân thành biết ơn của người dân có mái ấm mới đã khẳng định đường lối, chính sách đúng đắn của Đảng và chính quyền TPHCM.
Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải giao chìa khóa tượng trưng cho các hộ gia đình nhận căn hộ tái định cư tại chung cư An Phú - An Khánh, Q.2 (ảnh chụp chiều 9-1) - Ảnh: H.T.V-Tuổi Trẻ

Khi những cơn gió se se lạnh bắt đầu len qua những tán cây ven dòng sông Sài Gòn, là dấu hiệu của một mùa xuân mới sắp sang. Nhất là khi trên khắp mọi ngả đường, rộn ràng người và xe hối hả tất bật cho những công việc cuối năm, cùng với dòng người nô nức sắm Tết, càng thấy rõ mùa xuân đã về thật gần. Trước những lo toan bộn bề ấy, chính quyền thành phố HCM và quận 2 khẩn trương công việc chăm lo cho cuộc sống của người dân khu tái định cư. Đó là kịp đưa vào khánh thành và bàn giao 620 căn hộ tái định cư thuộc phường An Phú-Bình Khánh.
Có dõi theo từng bước phát triển của quận 2 mới thấy hết những khó khăn và thử thách của quận trong công cuộc đổi mới, bởi biết bao nhiêu bề bộn của nhiệm vụ di dời hàng ngàn hộ dân cho dự án xây dựng và phát triển Tp. Dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm, không chỉ là sự kỳ vọng của chính quyền thành phố, mà còn là sự mong mỏi của hàng ngàn người dân quận 2 sớm được nhìn thấy quê hương mình khoác chiếc áo mới, trở thành trung tâm tài chính thương mại mang tầm cỡ. Chính bởi sự kỳ vọng đó, hàng ngàn hộ dân đã đồng ý di dời, nhường đất lại cho dự án. Lưu luyến và băn khoăn, chính là tâm trạng chung của những hộ phải di dời. Cũng dễ hiểu thôi, bởi họ là những người đã sinh ra, lớn lên, cả cuộc đời gắn bó với mảnh đất Thủ Thiêm này. Một trong số đó là bà Nguyễn Thị Yến, gia đình bà đã 4 đời sinh sống ở nơi đây. Trước một yêu cầu phát triển của quê hương, gia đình bà Yến đã phải di dời trong một niềm lưu luyến mảnh đất cũ. Bà Nguyễn Thị Yến tâm sự:

Yêu quê hương, thì phải có trách nhiệm với quê hương mình. Chính vì lẽ đó mà bà Yến và gia đình đã chấp nhận tạm cư chờ ngày được bàn giao căn hộ mới. Và hôm nay, khi được nhà nước bàn giao một căn hộ khá khang trang có đầy đủ tiện nghi cho một cuộc sống mới, đôi mắt của bà Yến cũng như nhiều bà con khác ánh lên một niềm vui khôn xiết.
Căn nhà mới của bà Yến có 2 phòng ngủ, một phòng khách và một nhà bếp khá khang trang ở tầng thứ 7, trong một khu nhà cao 18 tầng. Rất hài lòng. Đó là những lời nói khá ngắn gọn mà chất chứa bao niềm vui khi bà chia sẻ cùng chúng tôi. Từ nay, hơn 600 hộ dân trong diện giải tỏa đã có nơi an cư lập nghiệp khi mùa xuân về.
Trao đổi với chúng tôi về dự án 620 căn hộ vừa được bàn giao cho bà con tại phường An Phú-Bình Khánh, quận 2, bà Nguyễn Thị Mỹ Phương, Phó Tổng Giám đốc của Công ty Nam Rạch Chiếc, chủ đầu tư dự án cho biết: Đây là một trong những căn hộ đầu tiên của dự án 1.800 căn hộ dành cho người dân tái định cư. Bên cạnh một môi trường sống khang trang của căn hộ nhiều tiện ích, chủ đầu tư còn xây dựng nhiều công trình phục vụ đời sống dân sinh. Nói về những tiêu chí khi tiến hành xây dựng khu căn hộ tái định cư này, bà Nguyễn Thị Mỹ Phương cho biết:

Thật sự sau khi tham quan, chúng tôi vui mừng vì lần đầu tiên được tận mắt nhìn thấy các tiện ích và bề ngoài khang trang của một khu tái định cư lại có cả tầng dành riêng để xe hơi, có khu nhà mẫu giáo và công viên cây xanh, cho thấy một sự chu đáo của nhà đầu tư khi nghĩ đến cuộc sống tiện nghi dành cho người lao động nghèo. Không nén nỗi vui mừng, ông Nguyễn Văn Lợi, người vừa được bốc thăm một căn hộ ở trên tầng 12 cho biết:
Bận rộn với nhiều công việc của những ngày cuối năm, nhưng ông Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM đã đến tham dự ngày lễ bàn giao nhà cho người dân. Bởi như những lời chia sẻ của Bí thư Thành ủy, thành phố luôn quan tâm đến cuộc sống của nhân dân lao động. Nhất là những hộ dân đã nêu cao tinh thần trách nhiệm của người công dân, chấp nhận hy sinh, rời bỏ nơi ở cũ đã gắn bó một thời của mình để nhường đất cho Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Chính vì vậy, thành phố luôn chăm lo để cuộc sống của người dân ngày một nâng cao hơn. Ông Lê Thanh Hải nói:

Một mùa xuân nữa lại về trên thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi thấy niềm hân hoan rạng ngời trên khuôn mặt của mỗi người dân trước thềm năm mới. Vui nhất, có lẽ là các hộ dân tái định cư phường An Phú-Bình Khánh, quận 2, bởi Tết Nhâm Thìn này, họ đón một mùa xuân mới, xuân an cư lạc nghiệp trên chính mảnh đất của mình, với biết bao mơ ước và hy vọng tràn đầy sẽ được nhìn những đổi thay kỳ diệu trên vùng đất Thủ Thiêm.