Có thể nói, thế hệ học sinh, sinh viên ngày nay đã chọn cho mình những đức tính gần gũi của Người để làm kim chỉ nam phấn đấu trong học tập và cuộc sống, để mình trở nên tốt hơn và trở thành người có ích cho xã hội. Chân dung 3 bạn trẻ tiêu biểu vừa đoạt giải cuộc thi Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, do Bộ Giáo dục - Đào tạo, Ban Tuyên giáo Trung ương, Đoàn TNCS HCM phối hợp tổ chức đã nói lên điều đó.

Các thí sinh đạt giải tiêu biểu tham gia giao lưu với chương trình (Ảnh: Tienphong).
Bùi Hữu Trung Nam, học sinh lớp 12B2, Trường THPT Long Khánh, Đồng Nai là thí sinh nhỏ tuổi hiếm hoi tham gia cuộc thi. Với em, cần cù là một đức tính quý báu mà em học được từ Bác. Với lứa tuổi học sinh thì điều này càng quan trọng, bởi sự nỗ lực hiện tại chính là thể hiện kết quả trong tương lai của mình. Muốn xây dựng đất nước, hay để làm một công việc cụ thể nào đó, bản thân học sinh cần phải chăm chỉ, nỗ lực, đặt ra mục tiêu phấn đấu cho mình: “ Muốn trở thành một con người tốt, có ích cho xã hội thì việc học vô cùng cần thiết. Em muốn trong tương lai mình sẽ trở thành người có ích cho xã hội, giúp đỡ được mọi người. Em nhận thấy xã hội ngày nay, sự chênh lệch giàu nghèo quá lớn cũng như chênh lệch sự phân biệt đối xử. Em muốn giúp đỡ những người như vậy một phần nào đó”.
Còn với Nguyễn Văn Bằng, sinh viên năm 4 Khoa Môi trường, trường ĐH Khoa học Tự nhiên, người đoạt giải Nhất cuộc thi, tâm đắc rất nhiều về tấm gương đạo đức của Bác, đó là cách làm việc, cách học của Bác hay tư duy tự lập và sáng tạo…những đức tính trên rất cần thiết cho sinh viên ngày nay. “Em tâm đắc nhất là tính tự lập, tự mày mò tìm kiếm của Bác. Bác cũng thông thạo rất nhiều thứ tiếng, nhưng không phải Bác được đi học hay qua trường lớp nào mà là Bác tự học, em rất khâm phục Bác ở điểm này. Em cũng áp dụng trong việc học, nỗ lực rất nhiều trong việc tìm thông tin mới, thông tin bổ ích liên quan đến việc học của mình. Đối với thế hệ sinh viên, em nghĩ việc học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ là rất cần thiết, không chỉ trong sinh viên mà tất cả mọi người đều nên học theo Bác”, em Nguyễn Văn Bằng chia sẻ.
“Một mình, sau những giờ làm việc vất vả, trong cái giá rét đến cùng cực, chỉ bằng một viên gạch nhỏ để giữ ấm cơ thể, Bác vẫn cảm thấy hơi ấm và tự học rất nhiều ngôn ngữ khác nhau trên thế giới”. Câu chuyện đó cứ ám ảnh mãi Nguyễn Hữu Chánh, sinh viên năm 2 Khoa Ngoại ngữ, trường ĐH Cần Thơ. Và em tự hỏi, cuộc đời còn rất nhiều người bất hạnh, thiếu may mắn, vậy nếu như có cơ hội, tại sao mình không nỗ lực hết mình? Hữu Chánh chia sẻ, hình ảnh cha mẹ tần tảo luôn là động lực to lớn thúc đẩy em học tập không ngừng. Chính nhờ tấm gương mày mò học ngoại ngữ của Bác mà em đã áp dụng rất nhiều trong việc học, tự tìm kiếm phương pháp học ngoại ngữ hiệu quả. Từ một người sống khép kín, ít chia sẻ, Hữu Chánh đã mở lòng hơn với mọi người thông qua các hoạt động xã hội, giúp mình hoàn thiện hơn. Chánh nói: “Em quan niệm sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình. Từ sự hy sinh lớn lao của Người, từ đó em rút ra bài học, em mở lòng với mọi người, tham gia nhiều hoạt động tình nguyện hướng về cộng đồng như: mùa hè xanh, thăm trại trẻ trồ côi…Sắp tới, em là một ứng viên tham gia Hành trình đỏ xuyên Việt nhằm mục đích khuyến khích mọi người hiến máu nhân đạo, em thấy những điều này rất ý nghĩa”.
Có thể thấy, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với những việc làm thiết thực và cụ thể giúp thế hệ học sinh - sinh viên ngày nay trở nên hoàn thiện hơn trong tác phong, thái độ sống và học tập. Những bài học về Bác vẫn mang hơi thở cuộc sống hiện đại, giúp thế hệ trẻ nhận thức đầy đủ hơn, sâu sắc hơn về tư tưởng và tấm gương đạo đức của Bác, góp phần quan trọng trong việc hình thành nhân cách, đạo đức và lối sống để thế hệ trẻ trước hết hoàn thiện bản thân mình, trở thành người có ích và cống hiến sức mình cho xã hội.






















