Bài 2: Dấu ấn trên vùng đất sử thi

(VOH) - “Còn thương nhau thì về Buôn Ma Thuột” - câu hát theo chân chúng tôi trở về thành phố trên cao nguyên bazan nổi tiếng bởi âm nhạc và sử thi, bởi hương vị cà phê và vẻ đẹp của những buôn làng trong phố. Buôn Ma Thuột ngày nay đã trải qua 40 mùa xuân và những năm tháng thử thách đáng ghi nhớ.

Nghe bài viết:

Chỉ với tên địa danh của TP này cũng đã là một câu chuyện ly kỳ và mỗi người đã gọi tên TP với một chút khác biệt về cách phát âm. Theo các nhà nghiên cứu, Buôn Ma Thuột xuất phát từ tên gọi một buôn của đồng bào Êđê Kpă: Buôn Ama Thuột, có nghĩa là buôn của bố ông Y Thuột. Vùng đất này nằm ở trung tâm cao nguyên miền Nam Trung bộ.

Phải nói trong suốt chiều dài lịch sử, Tây Nguyên là vùng đất anh hùng. Ngay từ khi thực dân Pháp xâm lược, nhiều cuộc khởi nghĩa, đấu tranh của những người con Tây Nguyên như Ama Jhao, Nơ Trang Lơng, Nơ Trang Gưh… đã tô thêm trang sử hào hùng của thành phố trong những năm chiến tranh chống giặc ngoại xâm.

Chiến tranh kết thúc, đồng bào các dân tộc Buôn Ma Thuột bước vào công cuộc xây dựng quê hương. Từ một thị xã miền núi nghèo nàn với vài con đường nhựa quanh Ngã 6 trung tâm, công nghiệp hầu như không có gì, nay Buôn Ma Thuột đã trở thành đô thị năng động và phát triển nhanh nhất ở khu vực Tây Nguyên. Theo ông Nguyễn Viết Tượng - Bí thư Thành ủy TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắc Lắc), sức mạnh nằm ở sự đoàn kết của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân:

Giờ đây, với những ai từng đến với Buôn Ma Thuột sẽ cảm nhận đổi thay mạnh mẽ sau 40 năm kể từ ngày giải phóng. Gương mặt đô thị trẻ đã xuất hiện nhiều công trình mới với quy hoạch hợp lý như hệ thống đường giao thông, cấp thoát nước, điện, mạng lưới viễn thông, công viên cây xanh, quảng trường và nhiều thiết chế văn hóa khác trong lòng đô thị. Với việc tăng cường thu hút đầu tư, phát triển thương mại, dịch vụ, thành phố này cũng hình thành hệ thống trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, khách sạn nhà hàng tương đối phát triển và được đánh giá là hiện đại của khu vực Tây Nguyên.

Buôn Ma Thuột - Dấu ấn vùng đất sử thi - Ảnh minh họa (Nguồn: CoffetourVN)

Để xứng tầm đô thị trung tâm của Tây Nguyên, những năm qua Buôn Ma Thuột từng bước khẳng định được vị thế một thành phố năng động, bền vững. Ông Nguyễn Anh Dũng - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Buôn Ma Thuột cho biết:

Trong quá trình phát triển, Buôn Ma Thuột vẫn giữ cho mình một bản sắc riêng: buôn trong phố, phố trong buôn, vừa trẻ trung, văn minh hiện đại nhưng cũng vừa có dáng dấp của một buôn làng truyền thống ẩn mình dưới đại ngàn Tây Nguyên.

Ngày nay, nét độc đáo nhất của phố thị cao nguyên này chính là những nếp nhà dài truyền thống cùng với không gian buôn làng của đồng bào Ê Đê vẫn được gìn giữ. Và chính những nét riêng ấy đã tạo được sức hấp dẫn đối với nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Ông David Hồ Huy, một Việt kiều sau nhiều năm xa quê hương đã nhận định khi trở về thăm Buôn Ma Thuột trong những ngày kỷ niệm 40 năm giải phóng TP:

Không chỉ phấn khởi trước sự đổi thay của Buôn Ma Thuột, nhiều nhà kinh tế còn mong muốn một sự đột phá hơn nữa từ thành phố này. Dưới góc nhìn của nhà nghiên cứu du lịch, Tiến sĩ Trương Sĩ Vinh, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu và phát triển Du lịch Việt Nam cho rằng:

Sau 40 năm, từ một buôn làng ẩn khuất giữa rừng già của thế kỷ trước, Buôn Ma Thuột đã trở thành đô thị trung tâm năng động đang trên đà phát triển của tỉnh Đắc Lắc nói riêng và Tây Nguyên nói chung. Buôn Ma Thuột ngày nay không chỉ mang dấu ấn về một đô thị từng ngày khởi sắc mà còn là di sản văn hóa của vùng đất có lịch sử hình thành 110 năm, nơi cộng đồng các dân tộc anh em cùng chung sống. Với những thành quả đạt được qua 40 năm giải phóng, Ban Mê đang sải đôi cánh rộng để bay cao, mang theo khát vọng của chàng Đam San dũng mãnh trong truyền thuyết được người đời lưu truyền.