Phóng viên Đài TNND TPHCM đã phỏng vấn Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ - nguyên Trưởng ban tác chiến Đại đoàn 232, nguyên Tham mưu trưởng Quân khu 7 về nhiệm vụ chiến lược của cánh quân này trong chiến dịch.

Sư đoàn 5 (Binh đoàn cánh Tây Nam) đánh chiếm cầu Bến Lức chia cắt quốc lộ 4 trong chiến dịch Hồ Chí Minh. (ảnh: SGGP)
* Xin cám ơn Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ đã dành cho Đài Tiếng nói nhân dân TP.HCM (VOH) buổi phỏng vấn này. Trước hết xin Thiếu tướng nói rõ hơn về vai trò, nhiệm vụ của cánh quân hướng Tây Nam trong chiến dịch Hồ Chí Minh?
Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ: Ngày 26/4 chiến dịch Hồ Chí Minh chính thức bắt đầu. Cánh quân của tôi là cánh quân thứ 5. Lúc đó tôi là Trưởng ban tác chiến của Đại đoàn 232 do đồng chí Lê Đức Anh làm Tư lệnh, có nhiệm vụ đánh vu hồi, tức là đâm thọc nách từ phía Nam lên, không cho quân chủ lực của địch tháo chạy về miền Tây, buộc chúng phải cố thủ ở Sài Gòn. Cánh quân của tôi có ý nghĩa là cắt đứt liên hệ giữa quân địch ở Sài Gòn và miền Tây. Mục đích của địch là muốn co cụm về miền Tây để phòng ngự, chống trả rồi đợi đến mùa mưa để thương lượng nhưng ta đã phán đoán được ý đồ của chúng và cắt đứt ngay.
* Diễn biến của trận đánh vào sào huyệt cuối cùng của chế độ ngụy quyền đã diễn ra như thế nào, thưa Thiếu tướng?
Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ : Trước khi đánh có nhiều cánh quân, cánh quân của tôi ở phía Nam có nhiệm vụ đánh vào sườn. Trong đó đơn vị tôi phải đánh chiếm kho xăng Nhà Bè. Do đó chúng tôi đánh từ cầu chữ Y qua Tổng nha cảnh sát, ra chiếm Bộ Tư lệnh Hải quân rồi đánh thẳng xuống kho xăng Nhà Bè.
* Trong suốt chiến dịch Hồ Chí Minh, ấn tượng sâu sắc nhất đọng lại trong ông là gì?
Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ: Tôi còn nhớ rõ, vì đây là chiến dịch tổng hợp nên hoạt động của lực lượng vũ trang địa phương trong đó có nhân dân, mà đặc biệt là mặt trận địch vận đã làm rất tốt. Vì khi tiến công vào Sài Gòn, chúng ta tưởng rằng sẽ có cảnh đổ nát, thế nhưng khi ấy nhân dân đã nổi dậy cùng 82 đội biệt động trong thành phố - do Thành ủy và các cấp ủy đảng địa phương lãnh đạo đã vây sát tất cả các mục tiêu cố thủ của địch. Do đó địch không thể trở tay được, buộc phải đầu hàng. Đó là sức mạnh của quần chúng nhân dân trong chiến dịch. Sài Gòn, Biên Hòa còn nguyên vẹn là do yếu tố lãnh đạo và lòng dân.
* Cảm xúc của ông như thế nào khi có mặt trong đoàn quân chiến thắng ngày 30/4/1975?
Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ: Khi chúng tôi đến nơi thì nhân dân đã đổ ra đường chào đón. Quân phục và súng đạn của địch vứt đầy đường. Lúc nghe Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng, nhân dân trên đường chúng tôi đi đổ ra đường, tay vẫy cờ giải phóng. Có người còn mang thức ăn, nước uống cho chúng tôi. Chúng tôi ai cũng hân hoan, phấn khởi. Đây có thể nói là điều hạnh phúc nhất và đáng tự hào nhất trong cuộc đời binh nghiệp của chúng tôi, khi được giải phóng một thành phố lớn, kết thúc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc.
* Đêm đó Thiếu tướng có ngủ được không ạ?
Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ: Đêm đó chúng tôi không ai ngủ được cả, nhân dân đến cùng với chúng tôi ca múa suốt đêm cho đến sáng, rồi tổ chức míttinh chào mừng ngày Quốc tế Lao động!
* Ngay trước giờ giải phóng, chúng ta vẫn có những tổn thất, hy sinh, Thiếu tướng nghĩ sao về điều này?
Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ : Đến giờ trong tôi vẫn còn thấy đau lòng. Đồng đội của tôi đến ngày 28, 29 vẫn còn hy sinh, như đồng chí Chính trị viên Đại đội do tôi chỉ huy, trưa ngày 29 thì đồng chí hy sinh do đạn pháo phản kích. Hay nhân dân thì trưa ngày 28 vẫn hy sinh do đấu tranh với ngụy quân đòi giao súng, chúng xả súng bắn ngay cầu Ông Thìn – hướng tiến quân của chúng tôi. Đến giờ tôi vẫn còn thương tiếc, nhân dân đã hy sinh quá to lớn vì chiến thắng.
* Được biết hiện nay Thiếu tướng đang là Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam TPHCM, có thể xem đây là nguyện vọng của một người lính sau khi rời chiến trường không, thưa ông?
Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ : Phái đoàn của Mỹ sang đây gặp tôi, họ hỏi là tôi đã được Nhà nước chăm lo thì còn làm việc này làm gì. Tôi trả lời là tôi còn sức khỏe, tôi cũng là nạn nhân cho nên tôi đứng về phía nhân dân tôi để đấu tranh đòi quyền lợi hợp pháp. Tôi kiên quyết đấu tranh đến cuối cùng để bảo vệ quyền công bằng cho các nạn nhân, đó là cách mà tôi lựa chọn!
* Trong không khí phấn khởi kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, là một nhân chứng của ngày 30/4 lịch sử, xin Thiếu tướng chia sẻ thêm về những suy nghĩ và cảm xúc của mình những ngày này?
Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ: Qua 40 năm giải phóng, chúng ta đã kết thúc chiến tranh, giành lại đất đai, giành lại những gì đã mất trong tay quân xâm lược. Bây giờ nhiệm vụ của chúng ta là bảo vệ Tổ quốc, gìn giữ những gì đang có. Quân đội cũng như nhân dân đang sống trong hòa bình, thịnh vượng thì luôn luôn phải làm thế nào để giữ bằng được thành quả của cách mạng trong 40 năm qua.
* Xin cám ơn Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ rất nhiều!






















