Rạng sáng mai (13/3), Arsenal sẽ bước vào trận đấu lượt về vòng 1/8 Cúp C1 trước Porto. “Pháo thủ” hứa hẹn phải chơi nỗ lực nếu muốn lật ngược thế cờ.
Ở trận lượt đi, thầy trò Mikel Arteta đã nhận thất bại tối thiểu 1-0. Bất chấp sở hữu nhiều cơ hội ăn bàn nguy hiểm, nhưng không một cầu thủ nào bên phía Arsenal tận dụng thành công.
Đội chủ sân Emirates hiểu rõ điều này cần phải sớm khắc phục. Arsenal hiện đang sở hữu kỷ lục 7 trận thua liên tiếp tại vòng ⅛ Cúp C1.
Phát biểu trên truyền thông, Arteta tự tin đã đến lúc ông và các học trò gỡ bỏ lời nguyền này.
“Chúng tôi sẽ quyết tâm giành chiến thắng để chấm dứt chuỗi trận xấu hổ này”. Arteta khẳng định.
Tuy nhiên, Porto cũng không phải đối thủ dễ đối phó. Đội khách đang sở hữu phong độ cao với 6 chiến thắng liên tiếp.
Trong khi đó, Arsenal lại đang không có lực lượng tốt nhất và thể lực của các trụ cột cũng vừa bị bào mòn trong trận thắng kịch tính trước Brentford.
Theo Football London, những cái tên bên phía chủ nhà chắc chắn vắng mặt gồm Martinelli, Jurrien Timber và Tomiyasu.
Martinelli rõ ràng là ngôi sao đem đến cảm giác thất vọng nhất khi không thể thi đấu. Tiền đạo Brazil luôn có sự đột biến trong cách chơi và thường xuyên giúp Arsenal tạo nhiều cơ hội bên cánh trái.




