Nicolas Jackson đã có màn trình diễn mang lại các cảm xúc trái ngược trong trận hoà Brentford hôm qua. Tiền đạo Senegal khiến tất cả phải thất vọng bởi pha rê bóng vượt qua thủ môn Mark Flekken nhưng lại không thể ghi bàn khi khung thành đã mở toang.
Tuy nhiên, cũng chính Jackson là chủ nhân cú đánh đầu chính xác, mở tỷ số cho Chelsea. Chân sút 22 tuổi có pha lập công thứ 8 tại Ngoại hạng Anh và cán mốc 11 bàn thắng trên mọi đấu trường.
Trả lời phỏng vấn trang chủ CLB sau trận, Jackson nhận được câu hỏi: "Cậu hài lòng ra sao với sự cải thiện của cá nhân trong năm nay?". Anh trả lời: "Tôi nghĩ là không dủ bởi lẽ tôi bỏ lỡ nhiều cơ hội. Đáng ra tôi nên ghi nhiều bàn thắng hơn. Dù sao trong mọi trận đấu, tôi đều cố gắng hỗ trợ các đồng đội và giúp đội bóng chiến thắng. Kể cả khi tôi không ghi bàn, điều quan trọng nhất là thắng lợi dành cho toàn đội".
"Tôi nghĩ mình nên ghi nhiều hơn 11 bàn. Với tôi, đây mới chỉ là khởi đầu. Tôi bắt đầu hài lòng với cuộc sống tại Anh và sẽ tiếp tục tiến bộ".
Vươn lên dẫn trước nhờ bàn thắng bằng đầu của Jackson nhưng Chelsea lại bị Brentford lật ngược thế cờ. May mắn cuối trận, Axel Disasi đã điền tên lên bảng điện tử, ấn định trận hoà 2-2 cho "The Blues".




