Chiến thắng U22 Thái Lan của U22 Việt Nam ở Chung kết SEA Games 33 được mô tả vô cùng hài hước qua góc nhìn biếm họa từ cộng đồng mạng.
Có điểm tựa Rajamangala cùng sự cổ vũ của hàng vạn khán giả nhà, "Voi chiến" U22 Thái Lan khởi đầu Chung kết SEA Games 33 mạnh mẽ và dẫn trước U22 Việt Nam 2-0 nhờ 2 bàn thắng của Yotsakorn cùng Seksan.Tuy nhiên sang hiệp hai, "Những chiến binh sao vàng" đã vùng lên mạnh mẽ và lật ngược thế cờ theo kịch bản không tưởng.Nguyễn Đình Bắc khởi đầu màn lội ngược dòng cho các vị khách bằng quả penalty tự mang về và thực hiện thành công.HLV Kim Sang-sik chứng tỏ tài cầm quân khi cả ba cầu thủ được ông tung vào sân từ băng ghế dự bị là Nguyễn Thái Sơn, Lê Văn Thuận và Nguyễn Thanh Nhàn đồng loạt ít dấu giày vào bàn thắng ấn định kết quả 3-2 chung cuộc.Cộng đồng mạng hài hước chế ảnh thầy Kim giống như phù thủy quyền năng biết sử dụng ma thuật.Liên tiếp trở thành địa điểm chứng kiến đội tuyển Việt Nam và U22 Việt Nam đăng quang trong năm 2025, SVĐ Rajamangala trở thành nồi lẩu Thái cho "Những chiến binh sao vàng" thưởng thức.Trọng tài người Iran, Mooud Bonyadifard đã điều khiển trận đấu công tâm và ra các phán quyết chính xác.Còn nhớ chỉ một ngày trước đó, đội tuyển nữ Việt Nam đã bị tước đoạt bàn thắng oan uổng khi trọng tài biên bắt lỗi việt vị, dù Nguyễn Thị Bích Thùy đứng trên cầu thủ phòng ngự Philippines khoảng cách của 1 chiếc xe hơi.