Arsenal đã bất ngờ để thua West Ham tại Carabao Cup với tỷ số 1-3. Dù tung ra đội hình không quá tệ nhưng đoàn quân Mikel Arteta lại có ngày thi đấu đáng quên.
Theo đó, “Pháo thủ” sớm bị dẫn trước khi trung vệ Ben White có tình huống đá phản lưới nhà. Dù đưa vào những con người tốt nhất ở đầu hiệp 2 như Martin Odegaard hay Declan Rice ở đầu hiệp 2 nhưng tình thế vẫn không thay đổi.
Cụ thể, CLB thành London nhận thêm 2 bàn thua và chỉ có bàn thắng danh dự từ đội trưởng Martin Odegaard. Qua đó, đành bất lực bị loại khỏi Carabao Cup.
Bên cạnh trận thua trước West Ham, CĐV Arsenal còn tỏ ra bất bình với cách đối xử của người hâm mộ đội nhà dành cho tiền vệ Declan Rice.
Sao tuyển Anh kể từ thời điểm vào sân luôn nhận phải những tiếng la ó, nhục mà từ những CĐV CLB cũ. Điều này ít nhiều ảnh hưởng đến màn trình diễn của Declan Rice trên sân khi anh không tạo được nhiều điểm nhấn nào ấn tượng.
Phát biểu trên tờ Metro về việc NHM West Ham phản ứng tiêu cực với đội trưởng cũ của CLB, HLV David Moyes cho biết:
“Tôi nghĩ mọi người đều có quan điểm riêng của mình. Ai cũng biết Declan Rice là một cầu thủ hàng đầu nhưng không còn phục vụ cho CLB nên việc CĐV muốn anh ấy chơi tệ là điều dễ hiểu”.
Về phía Mikel Arteta, thuyền trưởng người Tây Ban Nha cho rằng bản thân không có quyền đánh giá về hành động của NHM West Ham.




