Trước trận gặp Sevilla tại Cúp C1, cổ động Arsenal không tránh khỏi những sự lo lắng cho đội bóng con cưng sau chuỗi thành tích nghèo nàn vừa qua.
Theo đó, “Pháo thủ” đã để thua 2 trận liên tiếp trước West Ham (Carabao Cup) và Newcastle (Ngoại hạng Anh).
Dẫu vậy, nỗi lo này sớm bị vơi đi bằng màn trình diễn xuất sắc của thầy trò Mikel Arteta trước đại diện đến từ Tây Ban Nha.
Thống kê chỉ ra CLB thành London nắm giữ thế trận hoàn toàn trước các vị khách khi tung đến 11 cú dứt điểm so với 1 bên phía Sevilla.
Sức ép của Arsenal nhanh chóng được cụ thể hóa bằng 2 bàn thắng của Trossard và Saka. Qua đó, giúp “Pháo thủ” giành trọn 3 điểm để giữ vị trí nhất bảng B tại Cúp C1 năm nay.
Được biết, ở lượt trận kế tiếp đội chủ sân Emirates chỉ phải chạm trán đối Lens. Đây được xem là cơ hội để Arsenal trả lại món nợ đã vay ở trận lượt đi.
Phát biểu về lý do tại sao CLB thành London lột xác sau chuỗi trận không tốt trước đó, tiền vệ Declan Rice cho biết chính Mikel Arteta đã là người xốc lại tinh thần toàn đội.
“Chúng tôi là Arsenal, chúng tôi không thể thua ba trận liên tiếp. HLV đã nói rõ điều đó, vì vậy chúng tôi đã kiên trì đến cuối cùng và vượt qua”.




