Ở vòng 18 Ngoại hạng Anh, Arsenal phải hành quân đến Anfield chạm trán Liverpool. Declan Rice sắm vai người hùng với tình huống bọc lót rất hay ở phút 72.
Trong pha bóng 5 cầu thủ đối phương bao gồm Mohamed Salah lao lên, Rice là lá chắn cuối cùng cản bước tiến The Kop tiếp cận khung thành của David Raya. Đợt lên bóng của đội chủ nhà bị ảnh hưởng và kết thúc khi Trent Alexander-Arnold sút bóng dội xà ngang.
Hồi tưởng về pha bóng nói trên qua trang chủ Arsenal, Rice chia sẻ tư duy nhạy bén của bản thân: "Trong tình huống đó, Salah chạy về hướng của tôi, 1 cầu thủ Liverpool thì ở bên kia và 3 người nữa di chuyển phía khác. Tôi đã nghĩ rằng Salah có thể tự mình đột phá, bởi lẽ cậu ấy muốn ghi bàn mọi lúc. Vậy nên, tôi phải che chắn trước chân phải của Salah, nhưng đồng thời cũng trì hoãn lâu nhất có thể để cố gắng buộc họ phải tách xa nhau".
"Tôi chỉ cố gắng làm hết khả năng để cản họ, dù cho Trent vẫn sút bóng trúng xà ngang và suýt chút ghi bàn. Pha bóng ấy thật tốt vì sau cùng, Arsenal đã giành được 1 điểm. Đó là khoảnh khắc quan trọng trong trận đấu".
Đêm nay, Rice cùng các đồng đội sẽ tái đấu Liverpool. Điểm tựa thánh địa Emirates có thể giúp Pháo thủ nuôi hy vọng khuất phục The Kop và rút ngắn khoảng cách với ngôi đầu bảng.




