Rạng sáng ngày 12/4, loạt trận Tứ kết lượt đi Cúp C2 đã chứng kiến một cơn địa chấn khi Atalanta quật ngã Liverpool với tỉ số 0-3 ngay tại Thánh địa Anfield. Từ vị thế là ứng cử viên sáng giá nhất cho ngôi vô địch, The Kop giờ đây đang đối mặt với viễn cảnh sớm chia tay giải đấu.
Trả lời phỏng vấn sau trận đấu, HLV Jurgen Klopp đã không giấu nổi sự thất vọng về màn trình diễn của các học trò. Chia sẻ với TNT Sports, chiến lược gia người Đức cho biết:
"Có rất nhiều màn trình diễn thực sự khó hiểu, tôi không tin là họ có thể chơi tệ đến vậy. Các cầu thủ của chúng tôi dường như hoàn toàn lạc lõng trên sân. Trông thật tồi tệ. Chúng tôi cũng đã có một số cơ hội nhưng lại không tận dụng được chúng."
Ngoài ra, khi được hỏi về cơ hội giành chiến thắng ở trận lượt về, Klopp cũng nhận định rằng Liverpool vẫn còn cơ hội, nếu chơi thật tốt và lấy lại phong độ.
Trận thua 0-3 trước Atalanta là một trong ba thất bại nặng nề nhất của Lữ đoàn đỏ trên sân nhà tại khuôn khổ các giải đấu cúp châu Âu, sau hai trận thua 0-3 và 2-5 trước Real Madrid tại Cúp C1 trong quá khứ.




