Chờ...

NGẠO NGHỄ! Tuyển thủ Việt Nam vượt mặt Ronaldo khi ghi bàn nhấn chìm nhà đương kim vô địch châu Á

VOH - Trong ngày các trụ cột thi đấu kỷ luật và đầy hiệu quả, Hà Nội FC đã khiến Urawa Reds Diamond phải ôm hận tại Hàng Đẫy.

Không còn mục tiêu phấn đấu, Hà Nội FC bước vào trận cuối vòng bảng Cúp C1 châu Á với tâm lý thoải mái. Đại diện của V-League giành chiến thắng chung cuộc 2-1 khi Đào Văn Nam cùng Phạm Tuấn Hải thi nhau tỏa sáng.

NGẠO NGHỄ! Tuyển thủ Việt Nam vượt mặt Ronaldo khi ghi bàn nhấn chìm nhà đương kim vô địch châu Á 1
Tuấn Hải ghi bàn đều đặn ở đấu trường châu lục. Ảnh: Internet

Đáng chú ý, Phạm Tuấn Hải đánh dấu cột mốc ấn tượng với cú sút penalty nhấn chìm Urawa Reds Diamond. Theo đó, tuyển thủ Việt Nam vừa ghi bàn thắng thứ 4 tại Cúp C1 châu Á mùa này - thành tích tốt hơn cả Cristiano Ronaldo (3 bàn).

Tuy nhiên, Cristiano Ronaldo còn cơ hội nâng cao thành tích do Al Nassr chắc suất lọt vào vòng knock-out. Với Hà Nội FC, đoàn quân HLV Lê Đức Tuấn làm nức lòng người hâm mộ nhờ màn trình diễn quả cảm.

Ngay từ hiệp một, Hà Nội FC phải chịu bất lợi khi Đào Văn Nam để bóng chạm tay trong vòng 16m50. Thế nhưng, trung vệ Alexander Scholz không thể thắng được thủ môn Nguyễn Văn Hoàng trên chấm 11m.

Tấn công nhiều và không ghi được bàn thắng, Urawa Reds Diamond phải hứng chịu quy luật nghiệt ngã của bóng đá. Trận thua tai hại 1-2 trên sân Hàng Đẫy khiến Urawa Reds Diamond chính thức trở thành cựu vương Cúp C1 châu Á.

NGẠO NGHỄ! Tuyển thủ Việt Nam vượt mặt Ronaldo khi ghi bàn nhấn chìm nhà đương kim vô địch châu Á 2
Mùa giải đáng thất vọng của Urawa Reds Diamond đã sớm khép lại. Ảnh: Internet

Đội bóng đến từ Nhật Bản kiếm được 7 điểm sau 6 trận, qua đó không thể lọt vào danh sách các CLB nhì bảng có thành tích tốt nhất. Ngược lại, Hà Nội FC ngẩng cao đầu rời giải khi xếp trên cả Wuhan Three Towns của Trung Quốc.