Theo tờ MARCA của Tây Ban Nha, trong cuộc họp ban lãnh đạo vào ngày 30/6, chủ tịch Pepe Castro của Sevilla đã đưa ra một thông báo gây bất ngờ.
Castro cho biết, nhà vô địch Europa League 2022-23 hiện đang có một khoản nợ lên tới 90 triệu euro cần phải thanh toán ngay, và vì thế toàn bộ đội hình đội một ai cũng có thể được bán. Qua đó, ở Sevilla sẽ không còn khái niệm ‘cầu thủ không thể đụng đến’. Một hay hai thương vụ bán đi cầu thủ vẫn sẽ là quá ít và Sevilla dự kiến cần phải nói lời tạm biệt với rất nhiều cầu thủ.
Giám đốc thể thao Victor Orta và HLV trưởng Jose Luis Mendilibar sẽ phải đứng trước thử thách lớn. Họ cần vừa bán cầu thủ để trả nợ, vừa lên kế hoạch cho mùa giải mới, bao gồm cả mua sắm tân binh để chinh chiến ở La Liga, Cúp Quốc gia TBN và nhất là Champions League.
Những cái tên như Youssef En-Nesyri, Yassine Bounou hay Lucas Ocampos nhanh chóng nổi lên như một lựa chọn tiềm năng trên thị trường chuyển nhượng. Thực tế, đích thân Sevilla đã chủ động liên hệ với một nửa các CLB lớn ở châu Âu để rao bán cầu thủ, cũng theo MARCA. Trong đó, các câu lạc bộ Ngoại hạng Anh và một câu lạc bộ cụ thể là MU đã được Sevilla liên hệ.
Tất cả những điều trên chính là lý do quan trọng nhất dẫn đến việc giám đốc thể thao Monchi rời câu lạc bộ TBN để sang Aston Villa. Theo MARCA, Monchi không muốn bán đi những cầu thủ chủ chốt trong đội hình, trong khi yêu cầu từ ban lãnh đạo lại ngược với mong muốn trên.



