Áp đảo về thời lượng kiểm soát bóng xuyên suốt hiệp 1 nhưng không ghi được dù chỉ 1 bàn thắng, Man City đã bị Everton giội gáo nước lạnh bởi bàn mở tỷ số của Jack Harrison. Dù vậy, các vị khách đã chứng minh bản lĩnh bằng màn lội ngược dòng mạnh mẽ sau giờ nghỉ và giành chiến thắng 3-1 chung cuộc.
Để đổi lấy 3 điểm trọn vẹn, nửa xanh thành Manchester không may phải hứng chịu tổn thất lực lượng. Ngay trong hiệp 1, John Stones đã không thể tiếp tục thi đấu vì chấn thương. HLV Pep Guardiola quyết định tung bản hợp đồng đắt giá Josko Gvardiol vào sân thay thế trung vệ người Anh.
Sau hồi còi mãn cuộc, hành động của Pep đối với cậu học trò Croatia đã thu hút ống kính máy quay. Chiến lược gia Tây Ban Nha liên tiếp chỉ trỏ và không ngừng nhắc nhở Gvardiol về màn trình diễn trong trận đấu.
Hậu vệ có giá trị chuyển nhượng cao nhất lịch sử chăm chú lắng nghe và gật đầu với ông thầy. Cuối đoạn hội thoại giữa 2 người, Pep đã kéo mạnh cổ của Gvardiol về phía mình, rồi dành cho cậu học trò những cái vỗ lưng khích lệ.
VIDEO: Pep nhắc nhở và kéo cổ Gvardiol
Pep trying to break Gvardiol’s neck would be an alternative title😭. Josko did amazing today, deserves all the praise. pic.twitter.com/AQ1EJLjECV
— Juni🦈 (@Juniigen) December 27, 2023
Thực tế Gvardiol đã chơi hay sau khi góp mặt, đạt tỷ lệ chiến thắng tranh chấp lên đến 83%. Tuy nhiên, ông thầy luôn đặt ra tiêu chuẩn cao có lẽ vẫn tin rằng số 24 có thể cải thiện một số chi tiết để tiến bộ hơn nữa.
Đây không phải lần đầu tiên Pep trao đổi nhiệt huyết đến mức có thể tranh luận cùng các ngôi sao Man City ngay sau chiến thắng. Trước Gvardiol, thuyền trưởng Cityzens từng có lần chủ động tiếp cận Ruben Dias, cũng như Erling Haaland để góp ý riêng.




