Trong cuộc sống, ai cũng nỗ lực không ngừng để tìm kiếm hạnh phúc. Khái niệm về hạnh phúc ở mỗi người hoàn toàn khác nhau. "Hạnh phúc là em nhận được giấy báo vào đại học. Em thấy mình cũng bỏ nhiều công sức, ngày nào cũng đi học thêm từ 8-9h tối mới về. Ba mẹ và anh cũng mong em đậu đại học, nếu đậu chắc chắn gia đình sẽ rất vui và tự hào".
Đó là chia sẻ của Diệp Cẩm Tiên, học sinh lớp 12 Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai TPHCM. Gần 4 tháng nữa kỳ thi Đại học, Cao đẳng năm 2014 sẽ bắt đầu. Đây có lẽ là thời điểm quyết định với các học sinh phổ thông năm cuối. Nhận được tấm bằng Đại học, chắc chắn không chỉ thí sinh, mà cả những bậc sinh thành cũng cảm thấy niềm hạnh phúc xen lẫn với tự hào.
Quê ở Tiền Giang, là con út trong gia đình, Thành Khoa xa nhà lên TPHCM từ những ngày đầu học đại học đến nay đã 7 năm. Hiện công tác tại Thành Đoàn TPHCM, khái niệm hạnh phúc với Thành Khoa, một thanh niên trẻ vừa vượt qua cuộc phẫu thuật vì u não có sự thay đổi rõ nét. "Trước khi bệnh thì hạnh phúc nhất là không bị cô đơn, có nhiều người thân bên cạnh. Sau khi bệnh thì hạnh phúc nhất là mình có được sức khỏe".
Con đường mưu sinh của mỗi người đều khác nhau và trong guồng quay liên tục của cuộc sống cũng tạo nên những suy nghĩ rất riêng. Chúng tôi đã trò chuyện cùng anh Kim Thuận, một nhân vật nhận được sự hỗ trợ từ Chương trình Sát cánh cùng Gia đình Việt của Đài TNND TPHCM. Vợ mất, bỏ lại cho anh 2 đứa con thơ, đứa lớn bị liệt, đứa nhỏ bị bệnh tim bẩm sinh. Sau một tuần khi chương trình phát sóng, những tấm lòng hảo tâm đã tìm đến và trao cho anh tổng cộng hơn 100 triệu đồng. Tới nay, con anh đã được phẫu thuật tim thành công. Gia đình có thêm ít vốn để nuôi bò, bươn chải dần và vượt qua những ngày tháng khó khăn. Hỏi anh về những mong ước trong cuộc sống, rằng khi nào thì anh cảm thấy hạnh phúc nhất, anh Kim Thuận đều lãng đi. Một người đàn ông kiệm lời, ngày ngày “gà trống nuôi con” không dám mơ mộng nhiều và 2 từ hạnh phúc với anh có lẽ xa xỉ quá. Chỉ có thể khẳng định, thời gian này, anh đã mãn nguyện lắm với những gì mình đang có, có những hạnh phúc không thể nói hết bằng lời:
Về hưu đã được 3 năm, nhưng đến nay, cô Đinh Thị Kim Phấn, cựu giáo viên của Trường Tiểu học Đuốc sống Quận 1 hàng tuần vẫn đến Bệnh viện Ung bướu, dùng con chữ của mình dạy cho các em nhỏ mắc bệnh hiểm nghèo. Bắt nguồn từ chương trình “Viết tiếp ước mơ của Thúy” do báo Tuổi Trẻ phát động từ năm 2009, bằng nghị lực và tình thương, cô Kim Phấn đã gắn bó, duy trì lớp dạy chữ gần 5 năm. Nhiều mạnh thường quân cùng tình nguyện viên đã tìm đến, cùng cô Kim Phấn đem niềm vui và tri thức đến để giúp các em quên đi bệnh tật trong quãng đời ngắn ngủ
i. Cô Kim Phấn tuổi đã lớn, kinh phí duy trì lớp học cũng hạn hẹp, nhưng với người giáo viên này thì đây là cái duyên và cô cảm thấy hạnh phúc với công việc "Riêng đối với tôi, hạnh phúc là sự cho đi và nhận lại. Tôi đã đem đến cho những người chung quanh, đặc biệt là học sinh tôi dạy học. Trong đó, có rất nhiều bệnh nhi ở BV Ung bướu, tôi dạy cho các em, đem niềm vui cho các em, và tôi nhận được còn nhiều hơn gấp đôi, gấp 3 lần bởi vì cái tình cảm khi đã gắn bó rồi, mình chia sẻ cho nhau, thì người nhận và người cho đều cảm thấy rất hạnh phúc".Ngoài 60 tuổi, sau một thời gian dài bặt vô âm tín, Nghệ sĩ Thương Tín bất ngờ quay trở lại với nghề diễn viên. Nhìn ông không còn cái dáng phong trần như ngày nào, tóc hoa râm, sức khỏe cũng yếu hơn. Trải qua nhiều thăng trầm, nghệ sĩ Thương Tín giờ sống cho gia đình nhiều hơn, tập trung kiếm tiền nuôi nấng đưa con nhỏ. Với ông, ý niệm về hạnh phúc cũng đơn giản hơn, và hoàn toàn khác biệt với những gì mà ông đã theo đuổi:
"Hạnh phúc ở quanh đây, hạnh phúc ở gần đây, hạnh phúc là cái gì rất bình dị nhiều khi mình cứ mãi tìm mà không biết tìm đâu, mà thực sự hạnh phúc rất gần. Thí dụ đi làm về, con mình cười, ôm mình, hôn mình 1 cái cũng là hạnh phúc. Thời gian trước mình mơ hồ, mình vào nghề, mong nổi tiếng, đến khi đạt được thấy nó vô vị,".Con đường dẫn tới hạnh phúc của mỗi người đều rất khác nhau. Hạnh phúc với một cô học trò chăm chỉ là khi cầm trên tay giấy báo đậu đại học. Hạnh phúc với một người vừa thoát khỏi căn bệnh hiểm nghèo không gì khác ngoài sức khỏe. Với những người cha, hạnh phúc là khi nhìn thấy con thơ được sống và khỏe mạnh. Những người tình nguyện vì cộng đồng thì hạnh phúc là không ngừng cống hiến. Liên Hiệp Quốc chọn ngày 20/3 là Ngày Quốc tế Hạnh phúc còn vì đây là ngày đặc biệt trong năm, khi mặt trời nằm ngang đường xích đạo, nên trong ngày này có độ dài ngày và đêm bằng nhau - là biểu tượng cho sự cân bằng, hài hòa của vũ trụ, cũng là biểu tượng của sự cân bằng giữa âm và dương, giữa ánh sáng và bóng tối, giữa ước mơ và hiện thực. Hy vọng, với chủ đề “Yêu thương và chia sẻ”, những hoạt động của Ngày Quốc tế Hạnh phúc năm nay sẽ tạo nên những hiệu ứng tốt, bên cạnh việc trân trọng hiện tại, cộng đồng sẽ cùng yêu thương nhau để nâng cao chất lượng cuộc sống.