Lao động Việt ở Saudi Arabia thấp thỏm giữa căng thẳng Trung Đông

Dù không nằm trong vùng không kích, nhiều lao động Việt tại Saudi Arabia vẫn lo lắng, hạn chế rời công trường và nơi ở khi xung đột Trung Đông bùng phát từ cuối tháng 2.

​Dù không nằm trong khu vực bị không kích, nhiều lao động Việt Nam tại Arabia Saudi vẫn sống trong tâm trạng lo lắng khi xung đột bùng phát từ cuối tháng 2.

Họ hạn chế rời công trường và nơi ở, chờ đợi diễn biến mới trong bối cảnh căng thẳng lan rộng tại Trung Đông.

Lao động Việt ở Saudi Arabia thấp thỏm giữa căng thẳng Trung Đông – Hình 1

Xe đưa đón lao động rời nhà máy về nơi ở cuối ngày làm việc - Ảnh: VnExpress

Từ cuối tháng 2, anh Phạm Trọng (31 tuổi, quê Nghệ An) làm việc tại một nhà máy lọc hóa dầu ven vịnh Ba Tư đếm từng ngày về nước theo kế hoạch vào 23/3, sau hai năm sang Trung Đông theo hợp đồng từ năm 2023.

Anh dự định mua hoa nghệ tây cho vợ, chà là cho con và quà cho họ hàng trong chuyến xe cuối tuần công ty tổ chức lên trung tâm mua sắm. Nhà máy nơi anh làm việc nằm bên vịnh Ba Tư, đối diện bờ biển Iran.

Tuy nhiên, kế hoạch có thể thay đổi khi ngày 28/2, xung đột nổ ra với các cuộc tập kích của Mỹ - Israel khiến nhiều lãnh đạo cấp cao Iran thiệt mạng.

Iran sau đó phóng tên lửa đạn đạo vào ít nhất 9 quốc gia Trung Đông, trong đó có Arabia Saudi, nơi gần 6.000 lao động Việt Nam đang làm việc, chủ yếu tại các nhà máy lọc hóa dầu.

Tổng cộng khoảng 10.000 lao động Việt Nam có mặt tại các nước như Arabia Saudi, UAE, Qatar, Bahrain; việc đưa lao động sang khu vực này tạm dừng từ 1/3 cho đến khi tình hình ổn định.

Tại Riyadh, một số mục tiêu như căn cứ không quân Prince Sultan, sân bay quốc tế King Khalid và Đại sứ quán Mỹ bị không kích trong tuần qua.

Nhà máy của anh Trọng nằm ngoài vùng tấn công, cách căn cứ quân sự gần nhất khoảng hai giờ ôtô. Công trường vẫn yên ắng, song anh nói: "Nhưng tên lửa bay nhanh thì không biết thế nào mà nói trước".

Những ngày đầu, một số nhà máy cho công nhân nghỉ để đảm bảo an toàn, sau đó hoạt động trở lại và siết chặt kỷ luật.

Người lao động được khuyến cáo hạn chế đến khu trung tâm hoặc gần căn cứ quân sự; chuyến xe cuối tuần lên phố cũng bị hủy.

Vợ anh Trọng thường xuyên gọi điện giục chồng về sớm, song anh trấn an gia đình và chờ ngày về nếu tình hình không xấu đi.

Hiện không phận Arabia Saudi vẫn mở, nhưng anh phải di chuyển tới thành phố lớn và quá cảnh Ấn Độ để về Việt Nam; nếu phát sinh, anh có thể gia hạn hợp đồng thêm ba tháng.

Tại Jubail, anh Đặng Huy Điệp (42 tuổi, quê Hà Tĩnh), đốc công một dự án lọc hóa dầu, cho biết công nhân vẫn làm việc bình thường dù mỗi ngày nghe tiếng máy bay quân sự bay qua. "Tần suất mấy ngày nay càng dày, có lẽ họ tuần tra", anh nói.

Công trường và ký túc xá cách nhau 30 phút là hai nơi anh cùng đồng nghiệp di chuyển suốt tuần qua, đồng thời cập nhật tình hình với công ty phái cử trong nước.

Làm việc nhiều năm tại các công trường dầu khí Trung Đông, anh Điệp cho hay chưa tính chuyện rời đi khi chiến sự chưa lan tới và hợp đồng vẫn còn hiệu lực.

"Anh em vẫn đi làm bình thường, chưa ai tính chuyện rời khỏi đây. Chiến sự tới đâu mình tính tới đó. Tốt nhất cứ làm theo khuyến cáo của cơ quan chức năng", anh chia sẻ.

Ông Đặng Văn Tuấn, Phó tổng giám đốc Công ty Long Hưng (Hà Nội), cho biết doanh nghiệp có gần 300 lao động làm việc tại các dự án lọc hóa dầu ở Arabia Saudi và UAE.

Phần lớn là kỹ sư, công nhân tay nghề cao với hợp đồng hai năm, thu nhập 50-60 triệu đồng mỗi tháng.

đột khiến gần 200 người đang chờ visa hoặc đã có vé phải hủy chuyến; vé do chủ sử dụng chi trả nhưng người lao động chưa rõ thời điểm xuất cảnh.

Theo ông Tuấn, công ty duy trì liên lạc hằng ngày với lao động qua các kênh nội bộ. Các dự án chủ yếu nằm ven vịnh hoặc ngoài khơi, cách xa mục tiêu không kích nên chưa bị ảnh hưởng.

"Lao động vẫn đi làm bình thường và có xe đưa đi đón về, điểm danh nghiêm ngặt mỗi tối. Các chủ sử dụng lao động cam kết hỗ trợ đưa người về trong trường hợp chiến sự lan rộng", ông cho biết.

Bình luận