Trong không khí ấm áp của những ngày đầu xuân Bính Ngọ, Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày TPHCM họp mặt mừng Xuân Bính Ngọ, mừng Đảng quang vinh, kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
Cùng dự có ông Nguyễn Minh Triết, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; ông Trương Tấn Sang, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Phó Chủ tịch nước, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM.
Bà Hoàng Thị Khánh - Chủ tịch Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày TPHCM khẳng định, những chiến sĩ cách mạng trên mọi mặt trận trong chiến đấu chẳng may sa vào tay giặc, dù trong tay không một tấc sắt, dù chịu bao nhiêu nhục hình tàn bạo, khủng bố, truy bức tinh thần khốc liệt nhất vẫn kiên trung bảo vệ Đảng, kiên quyết không khuất phục và hy sinh trong tù. Đó là niềm tin, là lẽ sống, là sức mạnh trong mỗi chiến sĩ cách mạng.
“Trong bốn bức tường giá lạnh của kẻ thù, Đảng là ánh sáng chỉ đường, là niềm tin tương lai, là bến bờ hạnh phúc. Tin Đảng, người tù kiên trung chờ đợi và niềm tin ấy đã chiến thắng. 30/4/1975, niềm tin ấy đã trở thành sự thật. Từ các địa ngục trần gian trở về, các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày lại tiếp tục chặng đường cống hiến, phục hồi và xây dựng mới chế độ xã hội xã hội chủ nghĩa. Đã trải qua 96 năm từ khi Đảng ra đời, Đảng thật sự là ngọn đuốc soi đường, mở lối cho dân tộc Việt Nam. Cảm ơn Đảng đã cho chúng tôi thành người - người Việt Nam kiên cường, hạnh phúc”, bà Hoàng Thị Khánh tự hào nói.
Một trong những chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày nổi tiếng nhất chính là Luật sư Nguyễn Hữu Thọ. Sau ngày giải phóng, ông lần lượt đảm nhiệm nhiều trọng trách như Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; để lại tấm gương lớn về nhân cách của một nhà trí thức yêu nước, là ngọn cờ tập hợp quần chúng đầy uy tín. Cố Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh từng nhận xét: “Luật sư Nguyễn Hữu Thọ là nhà trí thức yêu nước vĩ đại, đã hy sinh gần cả cuộc đời phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”.
Ông Nguyễn Hữu Châu - con trai cố Luật sư Nguyễn Hữu Thọ, xúc động bày tỏ: “Người trí thức yêu nước đã sống và chiến đấu như vậy. Cả đời vì dân vì nước. Chỉ có một con đường để đi. Đó là con đường Hồ Chí Minh, giải phóng dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội. Trung với Đảng, hiếu với dân mãi là biểu tượng cao đẹp nhất cuộc đời ông. Nhớ ơn liệt sĩ, đáp nghĩa đồng bào, ông luôn tâm niệm hãy sống xứng đáng với những người chiến sĩ đã khuất, và ông khẳng định: Điều may mắn cũng là niềm hạnh phúc lớn nhất đối với tôi là đi theo con đường Hồ Chí Minh.”
Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày TPHCM được thành lập sau sáp nhập trên cơ sở hợp nhất ba tổ chức có cùng đối tượng, cùng tính chất hoạt động của ba địa phương. Hội đã tổ chức nhiều hoạt động, phong trào thiết thực, ý nghĩa, vận động được nhiều nguồn lực để chăm lo cho các hội viên cả về vật chất và tinh thần.
Bà Văn Thị Bạch Tuyết - Phó Bí thư Thành ủy nhấn mạnh: “Mặc dù các hội viên sức khỏe bị ảnh hưởng bởi giai đoạn bị địch bắt tù đày, nhưng với niềm tin vững chắc với Đảng, với tinh thần kiên trung của người chiến sĩ cách mạng, các đồng chí cán bộ, hội viên vẫn luôn là những đồng chí tích cực, nhiệt huyết trong các hoạt động của Hội và ở các khu dân cư. Các ý kiến phát biểu hôm nay rất xúc động và đã thể hiện rất rõ tinh thần ấy. Thành ủy trân trọng đối với những kết quả mà Hội và các hội viên đã đạt được trong thời gian qua. Rất mong các đồng chí sẽ tiếp tục là những tấm gương sáng trong các phong trào của thành phố trong thời gian tới.

