Sáng 26/5, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Tông Khao (huyện Điện Biên), UBND tỉnh Điện Biên đã tổ chức trọng thể Lễ truy điệu và an táng 7 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Đây là các hài cốt được quy tập, hồi hương trong đợt 2 mùa khô 2024–2025.
Trước đó, Đội quy tập mộ liệt sĩ Quân khu II đã bàn giao 8 hài cốt cho tỉnh Điện Biên tại Cửa khẩu Quốc tế Tây Trang. Các hài cốt này được tìm thấy tại tỉnh U-Đôm-Xay (Lào) và được rước về nước theo nghi thức quân đội.
Trong số 8 hài cốt được bàn giao, có 7 hài cốt chưa xác định được danh tính. Riêng một hài cốt đã được xác định là liệt sĩ Linh Quang Giắng, quê tại Hà Giang. Hài cốt của liệt sĩ Giắng đã được tỉnh Điện Biên bàn giao lại cho tỉnh Hà Giang để an táng tại quê nhà.
Buổi lễ truy điệu được tổ chức trong không khí trang nghiêm và xúc động. Đại diện chính quyền, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang cùng thân nhân liệt sĩ đã dâng hương, dâng hoa, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ vì sự nghiệp cách mạng quốc tế cao cả. Sau lễ truy điệu, 7 hài cốt liệt sĩ được an táng tại nghĩa trang Tông Khao trong sự tiễn đưa thành kính của đồng bào.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Lò Văn Cương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên khẳng định: Tình đoàn kết đặc biệt giữa Việt Nam và Lào là tài sản vô giá, được vun đắp qua nhiều thế hệ. Trong thời kỳ kháng chiến, các chiến sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã kề vai sát cánh cùng quân dân Lào, chiến đấu anh dũng, coi sự nghiệp cách mạng của nước bạn như của chính Tổ quốc mình.
Họ đã vượt qua mọi gian khổ, sẵn sàng hy sinh trên đất bạn, máu của họ đã thấm vào đất Lào, tô thắm thêm tình hữu nghị keo sơn giữa hai dân tộc. Những hy sinh ấy đã trở thành biểu tượng sống động cho mối quan hệ đặc biệt, thủy chung giữa hai nước Việt Nam – Lào.


