Dù phải đối mặt với nhiều lời chỉ trích cay nghiệt, cách anh phản ứng trước tình huống này đã thu hút sự ủng hộ từ cộng đồng mạng.
Chàng trai cho biết bạn gái của anh tên Amanda, là một người mẫu nổi tiếng trên mạng xã hội Xiaohongshu (Tiểu Hồng Thư). Anh thẳng thắn thừa nhận rằng bản thân không đẹp trai, thậm chí còn tự đánh giá mình "xấu xí" so với bạn gái. Dù giữa họ có nhiều khác biệt về ngoại hình, địa lý và văn hóa, nhưng Amanda khẳng định điều quan trọng nhất với cô là tình yêu và hạnh phúc giữa hai người.

Vào dịp lễ Thất tịch, chàng trai đã chia sẻ loạt ảnh lãng mạn của mình và Amanda lên mạng xã hội. Tuy nhiên, thay vì nhận được lời chúc mừng, anh lại phải đối mặt với một làn sóng chỉ trích dữ dội từ cộng đồng mạng. Những bình luận tiêu cực liên tục nhắm vào anh với nội dung như "Đũa mốc mà chòi mâm son", "Xấu xúc phạm người nhìn", hay thậm chí cáo buộc anh đang "thuê" bạn gái chỉ để tạo nội dung thu hút người xem.
Trước làn sóng tấn công này, chàng trai không tránh khỏi cảm giác buồn bã. Tuy nhiên, anh đã nhanh chóng lấy lại tinh thần nhờ sự ủng hộ từ bạn gái và những người thân thiết. Chàng trai chia sẻ: "Tôi chỉ muốn khoe với mọi người niềm hạnh phúc của mình. May mắn là bên cạnh những lời chỉ trích, vẫn có rất nhiều người động viên và ủng hộ tôi."
Cuối cùng, anh gửi lời chúc tốt đẹp đến mọi người, hy vọng tất cả sẽ tìm được người yêu thương thật lòng và cùng nhau chia sẻ quan điểm sống tích cực.
Một chuyên gia xã hội học nhận định rằng, trường hợp của chàng trai này cho thấy nạn bắt nạt trực tuyến và kỳ thị ngoại hình đang ngày càng trở nên phổ biến trong xã hội. Đây là những tư tưởng độc hại cần phải được loại trừ. Thái độ tích cực khi đối diện với bạo lực mạng, cũng như sự hỗ trợ từ cộng đồng, chính là yếu tố quan trọng giúp nạn nhân vượt qua khó khăn.