Thiếu úy Madison Marsh (22 tuổi) vượt qua 50 thí sinh giành ngôi cao nhất cuộc thi Hoa hậu Mỹ, hôm 15/1 ở Floria.
Lực lượng Không quân Mỹ đăng ảnh của Marsh trên mạng xã hội X: "Chúc mừng phi công của chúng ta, Thiếu úy Madison Marsh, Hoa hậu bang Colorado, đăng quang Miss America. Marsh là quân nhân tại ngũ đầu tiên giành được danh hiệu".

Theo People, ở phần tài năng, do không giỏi hát, múa, cô chọn diễn hài độc thoại, nói về việc lấy bằng lái máy bay ở tuổi 16. Ở vòng thuyết trình, các thí sinh nói về ước mơ và mục tiêu của mình với tư cách Hoa hậu Mỹ. Marsh đã ghi điểm khi dẫn dắt từ câu chuyện của mẹ cô, người mắc bệnh ung thư tụy.
Xuyên suốt cuộc thi, người đẹp gửi thông điệp: "Bạn có thể đạt được bất cứ điều gì. Bầu trời không phải là giới hạn và người duy nhất có thể ngăn cản bạn là chính bạn".
Trước khi tham gia Miss America, cô cho biết muốn có những trải nghiệm mới ở cả trong và ngoài quân đội.

Từ nhỏ, Madison Marsh luôn hứng thú với các bộ môn khoa học và mong muốn trở thành phi công. Bố mẹ cô ủng hộ con gái, để cô theo học nhiều lớp đào tạo ngắn hạn. Ngay khi 16 tuổi, cô thi đậu bằng điều khiển các loại máy bay cỡ nhỏ.
Marsh hiện theo học thạc sĩ ngành chính sách công của Trường Chính phủ John F. Kennedy, thuộc Đại học Havard, thông qua chương trình liên kết với Đại học Hàng không.
Miss America 2023 là Grace Stanke. Cô đã giành một năm đương nhiệm để xây dựng chương trình nâng cao nhận thức về hạt nhân và các nguồn năng lượng không carbon.