Bạo lực học đường – Vì sao đến mức này ?

(VOH) - Các clip học sinh đánh nhau liên tục thời gian gần đây khiến dư luận "sốc". Đã có nhiều vụ việc được xử lý nhưng tình hình không hề thuyên giảm.

Đáng nói đa số đều là nữ sinh trung học, vậy mà cứ lao vào đấm đá, cấu xé kèm theo những lời đe dọa, thách thức. Bên ngoài, hàng chục học sinh cùng trang lứa hò hét, cổ vũ, thêm vào đó, mạnh ai nấy chĩa điện thoại vào quay. Thậm chí trong các clip gần đây, nhiều học sinh lấy cảnh đánh nhau làm nền để chụp ảnh “tự sướng“ một cách nhẫn tâm và phản cảm.

Còn nhớ, từ khi những clip dạng này xuất hiện, dư luận tự trấn an, chỉ vài vụ nhỏ, lẻ và mạng xã hội chỉ đang phơi bày tình trạng bạo lực học đường. Thế nhưng, việc lan truyền quá nhiều clip bạo lực đã khiến các em xem đánh nhau là bình thường. Việc cộng đồng mạng “hưởng ứng” quá mức khiến bộ phận học sinh lấy việc quay clip làm trò tiêu khiển, xem sự xuất hiện của bản thân là đáng tự hào.

Vậy gia đình và nhà trường ở đâu ? 

Ảnh minh họa - Nguồn: VNN.

Mới đây, 2 học sinh lớp 6 ở Cà Mau ẩu đả trên cầu bị buộc thôi học 10 ngày, học sinh lớp 8 quay clip bị kỷ luật cảnh cáo. Nhiều trường hợp khác cũng bị xử lý tương tự, nặng hơn thì đuổi học. Nhưng đuổi học thì khác nào nhà trường đang rũ bỏ trách nhiệm, đẩy ra xã hội những “sản phẩm” chưa hoàn thiện của mình.

Một biện pháp xử lý phải đủ sức răn đe nhưng không thể đóng sập cánh cửa tương lai với các em.

Để làm điều này, sự phối hợp nhà trường – gia đình – đoàn thể phải đi vào thật chất, không bề nổi theo kiểu họp và thông báo. Thậm chí, sự phối hợp cần nâng cấp đến mức “theo sát” và xử lý khi vừa mới manh nha. Còn hiện nay, chỉ khi các clip lan tràn, truyền thông phản ánh, thì các bên (nhà trường – gia đình – đoàn thể) mới cuống cuồng vào cuộc.

Chỉ khi nào gia đình, nhà trường và mỗi tổ chức, cá nhân liên quan đừng tự đứng ngoài cuộc, sẵn sàng xắn tay ngăn chặn bằng trách nhiệm đối với thế hệ trẻ thì mới mong cứu được tình trạng “tuổi thơ dữ dội”. Bằng không, làn sóng bạo lực học đường tự nó sẽ còn lan rộng và phổ biến, thậm chí là không thể cứu vãn được !

Bình luận