![]() |
| Đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đánh trống khai giảng năm học mới tại Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu, quận Hai Bà Trưng (ảnh: HNO) |
Trong không khí ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường, ông Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội tới dự Lễ khai giảng năm học mới 2012-2013 tại trường THCS Nguyễn Đình Chiểu. Phát biểu tại lễ khai giảng, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị đánh giá cao những nỗ lực của đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý nhà trường trong thời gian qua. Đồng thời, mong muốn mỗi thầy, cô giáo cố gắng hơn nữa, trau dồi đạo đức nghề nghiệp, trình độ chuyên môn, gương mẫu về mọi mặt để nhà trường ngày càng có nhiều thầy cô giỏi; không chỉ với vai trò là người thầy, người cô mà còn là người cha, người mẹ của học sinh. Phải cùng nhau đoàn kết, xây dựng nhà trường thật sự là mái ấm gia đình, là địa chỉ tin cậy khơi nguồn, nuôi dưỡng, thắp sáng hy vọng và ước mơ của các thế hệ học sinh, nâng đỡ các em vượt qua những khó khăn trong cuộc sống.
Hòa chung với niềm vui của học sinh cả nước, sáng nay (5/9), TP.HCM có gần 1,5
triệu học sinh nô nức tựu trường.
Ngay từ sáng sớm, từ những ngã đường thành phố, học sinh đã đến trường với khuôn mặt hồ hởi, ríu rít trò chuyện tạo nên khung cảnh náo nhiệt ngày khai giảng. Cờ hoa, băng rôn, bóng bay rực rỡ sân trường, học sinh nào cũng rạng ngời chờ đón giây phút khai giảng năm học mới. Em Thu Thảo, học sinh trường THPT Hoàng Hoa Thám bày tỏ:
Lễ đón học sinh đầu cấp tựu trường với các tiết mục văn nghệ do học sinh nhà trường biểu diễn. Phụ huynh đưa con đến lớp đầu cấp cũng vui lây với niềm vui của con em mình, những tràng vỗ tay khích lệ của phụ huynh đã thể hiện sự chung tay của nhà trường và gia đình trong việc tạo cho học sinh môi trường học tập tốt. Anh Hải Đăng, phụ huynh học sinh trường THCS Hà Huy Tập bày tỏ:
Không khí lễ khai giảng tại các trường không chỉ trang trọng mà còn ấm áp tình cảm thầy trò, bạn bè sau một thời gian nghỉ hè. Đối với các em tiểu học, nhất là các trẻ năm nay bắt đầu vào lớp 1, những ánh mắt bỡ ngỡ nhưng háo hức trước ngôi trường mới, líu ríu xếp hàng theo chân cô giáo chủ nhiệm của mình. Niềm vui này còn lan toả đến các thầy, các cô gắn bó với các học trò thân thương của mình. Mỗi năm khai giảng, trong lòng các giáo viên lại rộn ràng khó tả. Cô Trịnh Thị Ngọc Thơm, giáo viên trường tiểu học Hồ Văn Huê, quận Phú Nhuận chia sẻ:
Tại trường Phổ thông Năng khiếu (Đại học Quốc gia TP.HCM), trong không khí trang nghiêm, ông Lê Hoàng Quân, Chủ tịch UBND TPHCM đã gióng lên hồi trống trường ngân vang để khởi đầu một năm học mới.
Trong năm học vừa qua, Trường Phổ thông Năng khiếu có học sinh Trần Hoàng Bảo Linh, huy chương đồng Olympic quốc tế môn Toán; ngoài ra trường còn đạt thành tích 56 học sinh giỏi quốc gia, đứng đầu các trường phổ thông toàn quốc về điểm bình quân thi đại học. Ông Lê Hoàng Quân động viên thầy trò trường Phổ thông Năng khiếu phát huy truyền thống dạy tốt học tốt, vươn lên chiếm lĩnh những đỉnh cao khoa học, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá, hội nhập kinh tế thế giới của thành phố và đất nước:
Cũng trong sáng nay (5/9), ông Nguyễn Văn Đua, Phó Bí thư thường trực Thành ủy TPHCM đã đến tham dự lễ khai giảng với hơn 400 học sinh trường tiểu học Lê Văn Lương, thuộc xã nông thôn mới Nhơn Đức, huyện Nhà Bè. Năm học mới này, trường tiểu học Lê Văn Lương đón gần 100 trẻ vào lớp 1 và tiếp nhận một số phòng chức năng, trang thiết bị dạy học hiện đại đạt chuẩn quốc gia. Theo ông Lê Thanh Hùng, Phó hiệu trưởng nhà trường, nhờ mức sống và trình độ nhận thức của bà con địa phương từng bước được nâng cao, nên việc chăm lo các điều kiện học tập cho con em có nhiều tiến bộ. Năm nay, tập thể cô và trò, phụ huynh học sinh đều hân hoan vì cơ sở vật chất được cải thiện hơn, đáp ứng 100% học 2 buổi/ngày. Đánh giá cao những nỗ lực đó, ông Nguyễn Văn Đua gửi gắm đến các bậc phụ huynh, nhà trường cùng chăm lo cho việc học của con em mình:
Những khoảnh khắc ngày tựu trường này sẽ là dấu ấn tốt đẹp trong lòng học sinh, là động lực để các em bước vào năm học mới với khí thế và hiệu quả.
*Cùng với cả nước, huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hoà, từng bừng tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2012-2013 với sự tham dự của đại diện của Chính quyền, các đơn vị đóng quân, nhà chùa và đông đảo học sinh, thầy cô giáo trên đảo. Ngày khai giảng đã trở thành ngày Hội của quân và dân nơi đảo xa. Ông Nguyễn Viết Thuân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa cho biết:
*Sáng nay toàn tỉnh An Giang đồng loạt khai giảng năm học mới. Gần 400.000 học sinh ở các cấp bậc học đã tề tựu về ngôi trường thân yêu của mình để nghe đọc thư chúc mừng của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Trong năm học mới này, tỷ lệ vận động học sinh ra lớp của tỉnh đạt trên 97%.
*Sáng cùng ngày, tất cả các trường học trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đều tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2012-2013. Năm học này, Tiền Giang có hơn 325.000 học sinh. Phục vụ năm học mới, các địa phương đều có chương trình tặng quà, tặng sách giáo khoa và học bổng cho các học sinh nghèo. Ngành giáo dục- đào tạo đầu tư mua sắm trang thiết bị, cơ sở vật chất bổ sung cho các trường; quan tâm khắc phục tình trạng thiếu giáo viên, phòng học đối với các huyện vùng lũ, huyện vùng Đồng Tháp Mười.
*Tại Bạc Liêu, sáng nay, dù trời mưa lớn nhưng hòa cùng niềm vui cả nước, hơn
320 trường học với hơn 168.000 học sinh các cấp của tỉnh đã đồng loạt tổ chức lễ
khai giảng năm học 2012- 2013. Năm học mới này, ngoài việc đẩy mạnh công tác sửa
chữa, nâng cấp các phòng học, ngành cũng tập trung hoàn thiện các công trình đầu
tư trường, lớp mới để đưa vào sử dụng.

