Cuộc đua xe đạp Nam Kỳ Khởi Nghĩa lần thứ 12 - 2009: Trịnh Phát Đạt về nhất chặng I
(VOH) - Sáng 19/11, gần 70 tay đua của 11 đội đua đã khởi tranh chặng đua đầu tiên cuộc đua xe đạp Nam Kỳ Khởi Nghĩa lần thứ 12 năm 2009 từ TPHCM đi TP Phan Thiết tỉnh Bình Thuận, đường dài 167 km. Năm nay nhiều tay đua mạnh của đội tuyển quốc gia không tham dự vì chuẩn bị cho SEA Games 25 tổ chức tại Lào vào tháng 12 nên tính cạnh tranh của cuộc đua phần nào bị giảm sút. Dù vậy, đây cũng là dịp cho các tay đua trẻ thể hiện tài năng. Mặc dù thời tiết rất khắc nghiệt, nắng nóng và gió ngược trong suốt chặng đường dài, nhưng các vận động viên đã rất nỗ lực đeo bám nhau tranh chấp quyết liệt.
Sau khi xuất phát, vừa ra khỏi địa phận TPHCM các vận động viên đã thay nhau bứt tốp, hòng sớm tạo lợi thế cho mình. Nhóm đầu gồm có 5 vận động viên mạnh của các đội BVTV SG, QK 7, BVTV AG…bứt tốp ra đi, cách nhóm thứ hai gần 1 km. Tuy nhiên toan tính này đã không thành vì gặp sự đeo bám quyết liệt của nhóm thứ hai với số đông VĐV còn lại.
Mặc dù vậy, nhóm tay đua đầu đã chiếm trọn 3 giải thưởng dọc đường (sprint). Tại đỉnh dốc mẹ bồng con của tỉnh Đồng Nai, Trương Nguyễn Thanh Nhân của Bảo vệ thực vật Sài Gòn 1 xuất sắc cán đích đầu tiên. Giải thưởng dọc đường thứ hai tại Km 1795 thuộc về Trần Văn Quyền của đội Quân khu 7 và đây cũng là vận động viên giành vị trí đầu của giải thưởng dọc đường thứ 3 ở địa phận trước UBND Huyện Hàm Thuận Nam. Kể từ thời điểm này các tay đua Trần Văn Quyền, Trương Nguyễn Thanh Nhân, Trịnh Phát Đạt, Nguyễn Nam Cực liên tục thay nhau kéo đoàn đua về đích. Tại đích đến, tay đua Trịnh Phát Đạt đội bảo vệ thực vật An Giang đã cán đích trước tiên với thời gian là 4 giờ 21 phút 34 giây, tốc độ bình quân 36,700 km, giờ, tiếp theo là Trương Nguyễn Thanh Nhân, bảo vệ thực vật sài gòn 1. về thứ ba là Lâm Công Danh, Bảo vệ thực vật An Giang.
Về đồng đội, thứ nhất là bảo vệ thực vật Sài Gòn 1, thứ hai là bảo vệ thực vật An Giang, thứ ba là Quân khu 7.
Sáng nay, dù đoàn đua còn cách khoảng 15 km, nhưng rất đông người hâm mộ TP Phan Thiết tập trung ở đích đến để đón chờ đoàn đua trong thời tiết nắng gắt. Anh Nguyễn Văn Thái cùng con gái mới 2 tuổi đã chờ gần 1 tiếng đồng hồ để được tận mắt nhìn thấy các tay đua. Anh Thái cho biết:
Ngoài chiếc áo vàng của Trịnh phát đạt ở chặng thứ nhất, Trưong Nguyễn Thanh Nhân đang dẫn đầu chiếc áo xanh. Đánh giá về chặng đua đầu tiên, ông Nguyễn Mạnh Cường, tổng trọng tài xe đạp cho biết:
Ngày mai 20/11, các đội sẽ tranh tài chặng thứ hai từ TP Phan Thiết về TP Vũng Tàu, đường dài 167,5 km. Đây là chặng đua được đánh giá là khá cam go vì đi dọc bờ biển nên gió mạnh. Một thông tin mới là trong chặng đua này, cuộc thi hoa hậu quý bà đang tổ chức tại Vũng Tàu nhiều khả năng các tay đua sẽ được hoa hậu quý bà chào đón./.





















