Lý con khỉ
Ao ta thì ta tắm
Dù trong đục vẫn hơn
Hàng nước ta ta xài
Chuộng chi hàng nước ngoài
Chưa chắc là đã ngon
Ơi bà con mình ơi
Vọng cổ:
5/ Hồi xửa hồi xưa vào thời kỳ Pháp thuộc hai tiếng locan được ám chỉ cho hàng nội địa, còn hàng ở bên tây thì lại trân trọng cho đó là hàng ngoại. Vì vậy cho nên mới có ý nghĩ xem … thường (-).
Bây giò thì hoàn toàn khác hẳn chuyện ngày xưa bởi hàng Việt Nam chất lượng cao đã có mặt trên khắp thị trường. Ở các nước Campuchia, Lào, Thái Lan cho đến tận Châu Âu, Châu Mỹ đều có sự góp phần của hàng hóa Việt Nam. Nhớ ngày nào còn câu nói mỉa mai, hàng này made in Hồng Kông còn bên hông chợ lớn. Nhưng giờ đây chuyện xưa cũ đã lui vào quá khứ bởi hàng Việt Nam nào thua kém chi người.
6/ Nói có sách, mách có chứng đàng hoàng nghen, nếu mà nói khơi khơi bà con cô bác sẽ cho là hai lúa tôi nhà ở gần kho đạn. Còn bà con nông dân mình vốn vĩ thật thà chân chất nên ghét cay ghét đắng những kẻ vô tướng bất tài còn có tật nổ còn hơn súng bắn nguyên băng. Hàng Việt Nam bây giờ dách lầu số 1 năm bờ quan (number one), như cà phê trung nguyên, gấm thái tuấn, vỏ xe casuvina nào có thua chi hàng ngoại. Rồi bóng đèn điện quang, nước rửa chén Mỹ Hảo được đông đảo bà con ta vô cùng ưa chuộng. Bởi chẳng những chất lượng cao mà giá cả lại còn phù hợp với túi tiền. Trong gian bếp của các bà nội trợ bây giờ đều có mặt nước mắm Nam Ngư và nước tương Tam Thái Tử. Ta về ta tắm ao ta. Người Việt dùng hàng Việt mới là ngon cơm.













