Chờ...

Anh: Mẹ đơn thân nhẹ dạ bị lừa tiền đến 2 lần

VOH - Người phụ nữ 46 tuổi bị lừa hàng trăm triệu đồng vì nhẹ dạ cả tin, nghe theo lời của gã trai trẻ quen qua mạng.

Mẹ đơn thân Gabriella Kranyik (46 tuổi) sống cùng con gái 18 tuổi ở phía tây bắc London.

Cô muốn tìm bạn trai nên đã lên các ứng dụng hẹn hò, qua đó quen được một thanh niên, tự nhận là Gabriel. Sau 2 tuần trò chuyện, cô cảm thấy quý mến và tin tưởng chàng trai này.

Gabriel sau đó dụ dỗ Kranyik tham gia đầu tư trên mạng để kiếm lời. Cô đã chuyển 2 lần, tổng cộng khoảng 2.100 bảng Anh (gần 70 triệu đồng). Cô nhận được thông báo khoản đầu tư của mình đã tạo ra lợi nhuận hơn 39.000 bảng Anh (hơn 1,2 tỷ đồng).

"Tôi nghĩ thật khó tin nhưng Gabriel đã trấn an tôi và nói hãy cố gắng lấy hết số tiền đó", cô chia sẻ.

begai3-8479-5-3
Chị Gabriella Kranyik (tóc vàng) chụp ảnh cùng con gái - Ảnh: Mirror

Nghe lời anh ta, cô làm thủ tục theo hướng dẫn để lấy tiền. Đầu tiên, phía bên đầu tư thông báo cô phải đóng thuế đúng hạn, nếu không sẽ bị tính phí trả chậm. Cô cảm thấy áp lực vì chỉ có thời hạn 3 ngày để đóng tiền. Lúc này, Gabriel tiếp tục động viên nên người phụ nữ quyết định vay tiền bạn bè, người thân để đóng.

Sau khi đóng tiền thuế, cô lại nhận được thông báo tiền sẽ chuyển về tài khoản sau 12 giờ nhưng lệnh chuyển tiền bị lỗi. Họ nói cô phải đóng tiếp một khoản gọi là phí rút tiền.

Cô vẫn tin và đóng tiền bình thường. Cô chỉ phát hiện ra đó là một vụ lừa đảo khi tiếp tục nhận thông báo đóng tiền khác. Cô liên lạc với Gabriel nhưng anh ta đã biến mất. Tổng số tiền cô bị lừa trong vụ việc này lên đến 10.000 bảng Anh (hơn 329 triệu đồng).

"Tôi không thể tin nổi điều này lại xảy ra với mình. Tôi lo lắng không biết làm thế nào để có tiền trả nợ bạn bè, người thân", cô tâm sự.

Để trả nợ, Kranyik tìm thêm việc làm trên mạng. Cô không ngờ mình một lần nữa rơi vào bẫy lừa đảo.

Cô tìm thấy công việc chỉ cần đặt cọc trước, hoàn thành nhiệm vụ được giao là sẽ nhận được cả gốc lẫn lãi. Lần đầu, cô đưa 50 bảng Anh (hơn 1,6 triệu đồng) và nhận về 80 bảng Anh (hơn 2,6 triệu đồng) sau khi làm xong việc. Cô tin đây là công việc nghiêm túc nhưng không biết đó chỉ là "mồi nhử".

Tổng số tiền cô chuyển đi cứ tăng dần nhưng đến một ngày cô không thể lấy lại nữa. Cô nhận ra mình đã bị lừa và mất hơn 7.000 bảng Anh (hơn 230 triệu đồng). "Một lần nữa, tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ, tội lỗi. Tôi đã ngu ngốc đầu tư hết tiền của mình", cô chia sẻ.

Với cô, đây là một bài học nhớ đời. Cô chia sẻ câu chuyện của mình hôm 25/9 và nhận được nhiều sự quan tâm. Cô muốn nói ra hết mọi chuyện để không ai trở thành nạn nhân tương tự mình.