Tiêu điểm: Bệnh Sởi
Chờ...

Biến thế giới thành lớp học: Hành trình "dậy sóng" của gia đình trẻ

VOH - Câu chuyện về cặp vợ chồng Carol Tan và Rakcent Wong ở Singapore đã làm dậy sóng cộng đồng mạng khi họ quyết định nghỉ việc để đưa con trai 4 tuổi đi du lịch khắp thế giới.

Từ đầu năm 2024 đến nay, họ đã đi qua 24 quốc gia, biến thế giới thành lớp học sống động cho con mình.

Quyết định táo bạo

Trước khi sinh con, Tan và Wong thường nghe những lời khuyên rằng "sẽ không thể đi du lịch sau khi có con". Nhưng cả hai quyết tâm chứng minh điều ngược lại. Họ đã lên kế hoạch suốt 5 năm, tiết kiệm và đầu tư để có thể tài trợ cho hành trình vòng quanh thế giới của mình.

Với sự đam mê du lịch bụi từ trước, Tan và Wong không ngại những chuyến đi xa xôi hay đầy thử thách. Họ đã từng lái xe máy xuyên Đông Nam Á, ngủ trên sa mạc Ai Cập và khám phá safari ở Sri Lanka. Khi có con, họ quyết định tiếp tục những cuộc phiêu lưu này, với một người bạn đồng hành mới - con trai họ, bé Atlas.

chu du cung con
Tan và Wong đưa con du lịch khắp thế giới. Ảnh: CNBC

"Trường học thế giới"

Tháng 1/2024, gia đình bắt đầu hành trình từ Hy Lạp, với mỗi tuần là một điểm đến mới. Họ dạy Atlas theo ba nguyên tắc cốt lõi: Khơi dậy sự tò mò, khuyến khích giải quyết vấn đề và xã hội hóa thông qua trải nghiệm.

Tan và Wong tin rằng nền tảng của việc học nên dựa trên sự tò mò, và thông qua việc khám phá thế giới, con trai họ sẽ học hỏi được nhiều điều hơn bất kỳ trường học nào có thể cung cấp.

Tan chia sẻ: “Chúng tôi cảm thấy rằng, nếu cho con vào trường mầm non từ sáng đến tối, chúng tôi sẽ bỏ lỡ phần tuyệt vời nhất trong hành trình trưởng thành của con. Là cha mẹ, chúng tôi muốn có mặt để chứng kiến những lần đầu tiên của con.”

Hành trình thay đổi Atlas

Trong suốt chuyến đi, Atlas đã trải qua nhiều trải nghiệm quý giá. Từ việc chơi với những đứa trẻ nói ngôn ngữ khác ở Montenegro, đến học cách chia sẻ trên các sân chơi địa phương, cậu bé đã trở nên cởi mở và tò mò hơn về thế giới xung quanh. Ban đầu, Atlas rất kén ăn, nhưng giờ đây cậu bé đã sẵn sàng thử mọi loại món ăn từ khắp nơi trên thế giới.

Wong chia sẻ: "Ban đầu, cậu bé chỉ hỏi những câu đơn giản như: Cáp treo là gì? Nhưng giờ đây, Atlas đã bắt đầu đặt ra những câu hỏi cụ thể hơn, như: Cáp treo di chuyển như thế nào? Nó có tạo ra điện không? Sự tò mò của con trai chúng tôi ngày càng sâu sắc."

Hành trình chưa có điểm dừng

Dù kế hoạch ban đầu là đi du lịch trong một năm, nhưng sự thành công của chuyến đi đã khiến Tan và Wong cân nhắc kéo dài thời gian nghỉ phép. “Thế giới quá rộng lớn để khám phá chỉ trong một năm. Vậy tại sao không kéo dài thêm hai năm nữa?” Tan nói.

Hành trình của gia đình Tan-Wong không chỉ là một cuộc phiêu lưu đầy thú vị, mà còn là một minh chứng cho thấy rằng việc nuôi dạy con cái có thể vượt ra ngoài những khuôn mẫu thông thường. Họ đã chọn cách biến thế giới thành lớp học, giúp con trai không chỉ học về kiến thức mà còn hiểu về cuộc sống, con người và văn hóa trên toàn cầu.