Cậu bé 7 tuổi lái xe SUV chở em gái đi 14km để mua đồ ăn ở tiệm McDonald's

MỸ - Một cậu bé 7 tuổi đói bụng đã lái xe chở em gái mình đi 14km để mua bữa sáng ở McDonald's. Người mẹ vô cùng sửng sốt khi nói rằng "có lẽ cậu bé sẽ bị phạt cấm túc suốt quãng đời còn lại".

Cảnh sát ở Ogden, Utah, đầu tiên được cảnh báo về một tài xế lái xe liều lĩnh vào lúc 8 giờ sáng ngày 27/4. Họ sau đó đã dừng cuộc truy đuổi khi người gọi nói rằng "tài xế có vẻ là một đứa trẻ", theo ABC4.

Chiếc SUV màu trắng cuối cùng cũng dừng lại khi đâm vào dải đỗ xe và lực lượng cứu hộ phát hiện tài xế 7 tuổi và em gái 5 tuổi của cậu bé đều bình an vô sự.

Sau đó, các viên chức nhận ra rằng, hai anh em này đã chạy xe khoảng 14 km từ nhà của họ ở Clearfield - cùng với tiền mặt trên tay để mua Happy Meal tại một cửa hàng McDonald's.

mc-donald-060525
Một cậu bé 7 tuổi đã lái xe cùng em gái của mình đi mua một suất ăn ở McDonald's - Ảnh: Getty

Mẹ của các em, cô Whitney Bush, chỉ phát hiện ra các con mình mất tích khi cảnh sát gọi điện và thông báo một cách ‘hoang đường’ rằng, họ đã tìm thấy 2 trong số 4 đứa con của cô.

“Tôi thực sự hồi hộp… Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra”, bà mẹ đơn thân chia sẻ với ABC4.

“Tôi không nghĩ có ai thức dậy vào buổi sáng hoặc trải qua ngày mới mà nghĩ rằng đứa con 7 tuổi của mình sẽ chơi 'Grand Theft Auto' bằng xe của mình” – cô nói.

Xét đến độ tuổi, con trai của Bush không gặp rắc rối với cảnh sát - nhưng chắc chắn sẽ gặp rắc rối với mẹ mình.

“Tôi không hề tự hào về cậu bé chút nào” – cô Bush nói, đồng thời cho biết, cô sẽ bắt cậu bé làm việc công ích cho hàng xóm để “trả giá cho bản thân”.

Bush cho biết, cậu con trai 7 tuổi của cô có một số vấn đề về hành vi và có thể điều này xuất phát từ mong muốn trở thành tài xế xe tải của cậu.

"Tôi đã nói với cậu bé rằng không phải hôm nay, cậu bé phải đợi", cô nói.

Bình luận