Chàng trai 18 tuổi đi xuyên Trung Quốc, giúp người mẹ mất con thực hiện tâm nguyện

Đậu Gia Kỳ vừa có chuyến đi vượt hơn 4.000 km từ quê nhà đến Tây Tạng. Hành trình của cậu thêm phần thu hút khi giúp một người mẹ mất con đặt di ảnh con trai tại nơi “gần trời nhất”.

Phiến đá tái sinh trên núi thiêng Kailash (Tây Tạng) nhiều năm qua được người dân Trung Quốc tìm đến để đặt di ảnh người thân đã khuất như một cách gửi gắm tình thương ở “chốn gần trời”.

xe-may-dien-3602
Cung điện Potala là biểu tượng của Tây Tạng, có ý nghĩa to lớn với những người hành hương - Ảnh: The Paper

Theo SCMP, Đậu Gia Kỳ (18 tuổi, quê Tân Nghi, tỉnh Giang Tô) ngày 24/11 đã hoàn thành chuyến đi xuyên Trung Quốc kéo dài 11 ngày, vượt 4.800 km bằng xe máy điện, từ quê nhà đến Lhasa (Tây Tạng). Hành trình tuổi trẻ đầy liều lĩnh và tự do của cậu được chia sẻ trên mạng xã hội và thu hút hàng ngàn lượt theo dõi.

Một tuần trước khi đến Lhasa, dưới một video của Gia Kỳ xuất hiện bình luận của một phụ nữ cùng quê. "Cháu thật can đảm. Cháu có bị sợ độ cao không? Cháu sẽ đến phiến đá tái sinh chứ?", người phụ nữ hỏi Gia Kỳ.

Bà cho biết từng hiến tủy và tế bào gốc để cứu con trai nhưng không thể giữ được em, và luôn mong được đến Kailash để đặt tấm ảnh của con – cậu bé có biệt danh Huyên Ninh – ở nơi bà tin là “gần trời nhất”, song sức khỏe không cho phép.

Cảm động trước câu chuyện, Gia Kỳ đề nghị bà gửi ảnh. Trên đường đi, cậu tìm nơi in ảnh và cẩn thận mang theo.

xe-may-dien-3603-s
Chàng trai đi xe máy điện vượt 4.800km hoàn thành tâm nguyện của người mẹ mất con - Ảnh: SCMP

Ngày 24/11, tại Lhasa, Gia Kỳ đăng video giơ ảnh Huyên Ninh trước quảng trường cung điện Potala. Cậu ghi trong chú thích video rằng cảm thấy tiếc nuối vì khu vực núi Kailash tạm đóng cửa do giá lạnh nên chưa thể thực hiện trọn vẹn tâm nguyện của người mẹ.

Hành động của chàng trai 18 tuổi khiến người phụ nữ xúc động: “Tôi đã khóc suốt một ngày. Sáu năm từ khi con mất, tôi chưa từng cảm thấy vui như vậy”. Bà gửi lời cảm ơn: “Cháu đã cho cô thấy tình yêu vĩ đại nhất trên đời. Chúc cháu luôn bình an”.

Câu chuyện của Gia Kỳ nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều người gọi cậu là “chàng trai đẹp nhất”, “người đàn ông đúng nghĩa”, và bày tỏ sự trân trọng đối với sự tử tế của cậu.

Bình luận