Thiếu người giám hộ, nữ nhân viên suýt mất mạng dù có cả triệu tệ tiết kiệm

Một phụ nữ sống độc thân ở Thượng Hải rơi vào tình trạng nguy kịch vì xuất huyết não nhưng không thể sử dụng tiền tiết kiệm và bảo hiểm trị giá hàng triệu tệ do không có người giám hộ hợp pháp.

Theo truyền thông Trung Quốc, ngày 14/10, cô Jiang (quận Dương Phố, Thượng Hải) xin nghỉ làm vì chóng mặt. Khi đồng nghiệp đến nhà kiểm tra, họ phát hiện cô đã trong tình trạng nguy kịch. Bác sĩ chẩn đoán Jiang bị xuất huyết não và cần phẫu thuật khẩn cấp. Tuy nhiên, thủ tục yêu cầu thân nhân ký cam kết.

Jiang là con một, cha mẹ đã mất. Người họ hàng gần nhất sống cách hơn 2.000 km cũng vừa qua đời. Trong danh bạ, người duy nhất còn liên hệ huyết thống là anh Wu – cháu nội của em trai bà nội cô, vốn là họ hàng xa và hiếm khi gặp gỡ.

0-15-1-1764906659-2255-1764979624
Cô Jiang đang nằm phòng ICU tại Bệnh viện Tân Hoa - Ảnh: QQ

Nhận tin, anh Wu lập tức tới bệnh viện ký cam kết phẫu thuật và cùng công ty ứng trước 30.000 tệ viện phí. Ca mổ thành công giúp Jiang giữ được tính mạng, song cô rơi vào hôn mê sâu, phải thở máy.

Đến ngày 11/11, viện phí đã vượt 210.000 tệ và tiếp tục tăng 5.000 - 10.000 tệ mỗi ngày. Dù nhiệt tình, anh Wu không đủ khả năng chi trả.

Trong khi đó, Jiang có nhà, sổ tiết kiệm và bảo hiểm trị giá hàng triệu tệ, nhưng khi Wu mang hồ sơ tới ngân hàng và công ty bảo hiểm để xin rút tiền đều bị từ chối vì không phải chủ tài khoản hay người giám hộ hợp pháp. Đồn cảnh sát cũng không thể cấp giấy chứng nhận “không còn thân nhân”.

Theo quy định, cách duy nhất là nộp đơn ra tòa xin tuyên bố người bệnh mất năng lực hành vi dân sự và chỉ định giám hộ, nhưng quy trình này kéo dài tới nửa năm, quá lâu trong tình huống cấp bách.

“Cô ấy chuẩn bị cả đời để an tâm tuổi già, nhưng lại không thể dùng tiền của chính mình chỉ vì thiếu một chữ ký”, anh Wu chia sẻ.

Sau khi báo chí vào cuộc, Ủy ban cư dân địa phương đã đứng ra bảo lãnh. Jiang hiện qua cơn nguy kịch nhưng việc phục hồi cùng các thủ tục pháp lý liên quan tài sản vẫn còn nhiều vướng mắc.

641-1-1-1-1764906667-1158-1764979624
Bí thư chi bộ khu dân cư Bưu Điện, quận Dương Phố cho biết sẽ đứng ra bảo lãnh cho cô Jiang - Ảnh: QQ

Cảnh báo xã hội về xu hướng sống độc thân

Câu chuyện của Jiang gây chấn động mạng xã hội Trung Quốc, dấy lên lo ngại về rủi ro đối với những người sống độc thân hoặc không có con cái. Nhiều ý kiến cho rằng quan niệm “có tiền là đủ để vào viện dưỡng lão cao cấp” đang trở nên thiếu thực tế, bởi khi mất năng lực hành vi, tài sản cá nhân không thể tự sử dụng mà phụ thuộc vào người giám hộ hoặc quyết định của tòa án.

Truyền thông Trung Quốc nhắc lại nhiều trường hợp tương tự: nữ nghệ sĩ Đài Loan Luo Peiying từng tuyên bố sẽ tự chăm sóc tuổi già nhưng qua đời một mình tại nhà năm 59 tuổi; nhà từ thiện nổi tiếng Lý Xuân Bình, người quyên góp trung bình 70.000 tệ mỗi ngày, cuối đời mắc Alzheimer, bị người giúp việc và người xung quanh thao túng tài sản, sống cô độc cho đến khi qua đời tháng 10 vừa qua.

Giới luật sư khuyến nghị những người sống độc thân hoặc theo mô hình DINK (không sinh con) cần chuẩn bị không chỉ tài chính mà cả “giám hộ theo ý nguyện” – một văn bản pháp lý chỉ định trước người sẽ làm giám hộ trong trường hợp mất năng lực hành vi, có thể là bạn bè, luật sư hoặc tổ chức xã hội.

“Cô đơn có thể là lựa chọn, nhưng sự an toàn của sinh mệnh cần được bảo đảm. Tự do không phải muốn làm gì thì làm, mà là dù xảy ra điều gì cũng có thể ung dung đối phó”, một luật sư nhấn mạnh.

Bình luận