Chuyện nóng sáng 5/6: Hai thanh niên trộm két sắt chứa vàng | Bắt kẻ giật vé số của người bán rong

Làm rõ 9 người trong 2 vụ ma túy ở Cần Thơ; Nạn nhân vụ chồng bạo hành ở Quảng Ninh tử vong sau thời gian dài điều trị;...Chuyện nóng sáng nay

Làm rõ 9 người trong 2 vụ ma túy ở Cần Thơ

Công an phường Thốt Nốt (TP Cần Thơ) vừa liên tiếp triệt phá 2 vụ việc liên quan đến hành vi tổ chức, sử dụng trái phép chất ma túy, làm rõ 9 đối tượng.

Rạng sáng 27/5, trong lúc tuần tra tại khu vực Thới Bình 2, lực lượng công an phát hiện 2 người có biểu hiện nghi vấn. Một đối tượng bỏ chạy nhưng nhanh chóng bị khống chế.

Qua đấu tranh, công an xác định 4 đối tượng đã tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại một vườn cây ở khu vực Tràng Thọ 1 vào ngày 26/5. Kết quả kiểm tra nhanh cho thấy cả 4 đều dương tính với ma túy.

Tiếp tục công tác nghiệp vụ, tối 30/5, Công an phường Thốt Nốt kiểm tra một phòng trọ tại khu vực Thới Thạnh 1, phát hiện 5 người đang tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ bộ dụng cụ sử dụng ma túy cùng nhiều tang vật liên quan.

Hiện Công an phường Thốt Nốt đang củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.

Vụ việc tiếp tục cho thấy quyết tâm của lực lượng công an trong đấu tranh, ngăn chặn tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn.

ảnh 1
Công an phường Thốt Nốt kiểm tra phòng trọ, làm việc với các đối tượng và thu giữ tang vật liên quan vụ việc sử dụng trái phép chất ma túy tại khu vực Thới Thạnh 1, phường Thốt Nốt. Ảnh: Báo Nhân Dân

Nạn nhân vụ chồng bạo hành ở Quảng Ninh tử vong sau thời gian dài điều trị

Sau hơn hai tháng điều trị tích cực, chị Đặng Thị Hồng Ch. (SN 1990, trú xã Quảng Hà, tỉnh Quảng Ninh) - nạn nhân trong vụ bạo hành gia đình gây xôn xao dư luận thời gian qua - đã tử vong do thương tích quá nặng.

Trước đó, ngày 10/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Đinh Hữu Quý (SN 1986, chồng nạn nhân) để điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích".

Theo kết quả điều tra, ngày 31/3, chị Ch. bị chồng hành hung dẫn đến tổn hại 95% sức khỏe. Thông tin ban đầu cho rằng nạn nhân bị ngã cầu thang đã được cơ quan điều tra xác minh và loại trừ.

Dù được các y bác sĩ tích cực cứu chữa và gia đình tận tình chăm sóc, chị Ch. không qua khỏi sau hơn hai tháng điều trị. Sự ra đi của nữ giáo viên khiến người thân, đồng nghiệp và nhiều người dân địa phương không khỏi xót xa.

Hiện Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án và xử lý theo quy định pháp luật.

Vụ việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về những hậu quả đặc biệt nghiêm trọng của bạo lực gia đình.

ảnh 2
Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ việc. Ảnh: Báo Công Lý

Vừa lái xe vừa cầm micro hát, nam tài xế bị xử phạt

Một tài xế xe khách vừa bị xử phạt 5,9 triệu đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe sau khi bị phát hiện cầm micro hát karaoke trong lúc điều khiển phương tiện.

Trước đó, ngày 3/6, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh tài xế xe khách vừa lái xe vừa cầm micro hát. Sau khi tiếp nhận phản ánh, lực lượng chức năng xác minh phương tiện liên quan là xe khách mang biển kiểm soát 29B-094.xx.

Ngày 4/6, tài xế V.V.T. (SN 1997, quê Nghệ An) được mời đến làm việc và thừa nhận hành vi vi phạm như nội dung clip phản ánh.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định tài xế vi phạm các lỗi dùng tay cầm và sử dụng thiết bị điện tử khác khi điều khiển phương tiện đang di chuyển trên đường, đồng thời không thắt dây an toàn khi lái xe.

Với các lỗi trên, tài xế bị xử phạt hành chính 5,9 triệu đồng và bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe theo quy định.

Cục Cảnh sát giao thông khuyến cáo người điều khiển phương tiện cần tập trung khi lái xe, không sử dụng các thiết bị điện tử hoặc thực hiện các hành vi gây mất tập trung, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

ảnh 3
Tài xế vừa lái xe vừa cầm micro hát karaoke lan truyền trên mạng xã hội, lực lượng chức năng đã xác minh và xử lý theo quy định. Ảnh: Cắt từ clip

Bắt 24 đối tượng trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia

Công an tỉnh Nghệ An vừa triệt phá một đường dây lừa đảo xuyên quốc gia do Nguyễn Đăng Dũng (SN 1990, trú xã Tân Kỳ, Nghệ An) cầm đầu, bắt giữ 24 đối tượng liên quan.

Theo điều tra, trong thời gian ở Campuchia, Dũng thành lập công ty, tuyển nhân viên và điều hành hoạt động dưới vỏ bọc doanh nghiệp.

Thực chất đây là tổ chức chuyên lừa đảo chiếm đoạt tài sản của công dân Việt Nam bằng hình thức thực hiện "nhiệm vụ chuyển tiền mua hàng online nhận hoa hồng".

Để tiếp cận nạn nhân, các đối tượng sử dụng tài khoản Facebook ảo mang hình ảnh phụ nữ trẻ, xinh đẹp, chủ động kết bạn, trò chuyện và tạo dựng mối quan hệ tình cảm.

Khi nạn nhân tin tưởng, nhóm này dụ dỗ tham gia các nhiệm vụ đầu tư trực tuyến rồi chiếm đoạt tiền.

Sau khi Campuchia tăng cường truy quét các ổ nhóm lừa đảo, các đối tượng trở về Việt Nam lẩn trốn tại nhiều địa phương và tiếp tục lên kế hoạch hoạt động phạm tội.

Từ ngày 20 đến 29/5, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp nhiều đơn vị triển khai 24 tổ công tác, đồng loạt bắt giữ 24 đối tượng tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Tang vật thu giữ gồm 30 điện thoại di động, 2 máy tính xách tay, 15 hộ chiếu, 1 ô tô cùng nhiều tài liệu liên quan. Cơ quan điều tra còn phát hiện và thu giữ hơn 20g ma túy tại nơi ở của các đối tượng.

Bước đầu, nhóm này khai nhận từ tháng 5/2023 đến tháng 1/2026 đã lừa 63 bị hại trên cả nước, chiếm đoạt tổng cộng khoảng 36,5 tỷ đồng. Trong đó có nạn nhân bị lừa hơn 6,6 tỷ đồng chỉ trong 4 ngày.

Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

ảnh 4
Các đối tượng trong chuyên án bị bắt giữ. Ảnh: Báo Công an nhân dân

Bắt 2 thanh niên trộm két sắt chứa vàng

Ngày 4/6, Công an xã Đông Thạnh phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM vừa bắt giữ Nguyễn Ngọc Thạch (SN 2004) và Dương Minh Thiện (SN 2005) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Đồng thời, khởi tố thêm 2 người về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Trước đó, ngày 24/5, một người dân đến trình báo bị mất trộm xe máy Honda Wave.

Qua điều tra, công an xác định Thạch và Thiện là thủ phạm. Cả hai khai đã bán chiếc xe cho một người khác với giá 6 triệu đồng rồi chia nhau tiêu xài.

Mở rộng điều tra, Thạch và Thiện thừa nhận rạng sáng 23/5 đã đột nhập một căn nhà tại xã Vĩnh Lộc (TPHCM), lấy trộm két sắt rồi mang đến khu đất trống ven kênh Bà Mẫn để cạy phá.

Bên trong két sắt có 1,6 lượng vàng 18K, 2,5 chỉ vàng 24K cùng một khoản tiền mặt, tổng trị giá gần 200 triệu đồng.

Sau khi lấy tài sản, các đối tượng ném két sắt xuống kênh nhằm phi tang chứng cứ.

Từ lời khai của nhóm nghi phạm, lực lượng chức năng đã trục vớt được chiếc két sắt và thu hồi toàn bộ tài sản bị chiếm đoạt.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

ảnh 5
Công an TPHCM nhanh chóng bắt giữ các đối tượng. Ảnh: Báo Người Lao Động

Bắt nghi phạm giật vé số của nhiều người bán dạo ở TPHCM

Công an xã Đông Thạnh phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM vừa bắt giữ Nguyễn Huỳnh Thanh Luân (47 tuổi) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản. Đối tượng được xác định là tài xế xe ôm công nghệ và có 4 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Theo điều tra, chiều 2/6, bà Nguyễn Thị Nho (59 tuổi) đang bán vé số trên đường Bùi Công Trừng thì bị một người đàn ông đi xe máy tiếp cận, giả vờ hỏi mua vé số. Khi nạn nhân đưa xấp vé để xem, đối tượng bất ngờ giật toàn bộ 130 tờ vé số rồi tăng ga bỏ chạy.

Sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng truy xét và bắt giữ Luân vào trưa 3/6.

Tại cơ quan công an, đối tượng thừa nhận hành vi cướp giật. Công an thu giữ 98 tờ vé số cùng chiếc xe máy được sử dụng làm phương tiện gây án.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định Luân còn liên quan đến một vụ cướp giật vé số khác xảy ra ngày 28/5 tại xã Long Điền.

Với thủ đoạn tương tự, đối tượng đã giật 89 tờ vé số của một phụ nữ 71 tuổi rồi bỏ trốn.

Hiện Công an xã Đông Thạnh phối hợp các đơn vị liên quan tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra và xử lý đối tượng theo quy định pháp luật.

ảnh 6
Nguyễn Huỳnh Thanh Luân (47 tuổi) có 4 tiền án và là nghi can cướp giật vé số của nhiều người bán dạo trên địa bàn. Ảnh: Báo Tiền Phong
Bình luận