Ho dai dẳng hơn 2 năm, người đàn ông nghĩ mình bị ung thư và kết quả không ngờ

VOH - Bị ho kéo dài hơn 2 năm, ông Xu ở Trung Quốc nghĩ mình mắc ung thư phổi, nhưng sau đó nhẹ nhõm khi biết nguyên nhân là do hít phải phần đầu một quả ớt.

Hơn 2 năm nay, ông Xu, 54 tuổi, sống tại Chiết Giang (Trung Quốc) bị ho dai dẳng mãi không khỏi dù đã uống thuốc.

Cuối tháng 6, ông tới Bệnh viện Chiết Giang thăm khám để tìm rõ nguyên nhân. Kết quả chụp cắt lớp cho thấy có một khối đường kính 1 cm trong phổi, nghi viêm phổi hoặc u ác tính, theo SCMP.

Một cuộc kiểm tra trước phẫu thuật cũng xác nhận có một khối u ở phổi phải ông Xu, củng cố thêm khả năng ung thư phổi. Ngày 3/7, ông được đưa vào phòng phẫu thuật với tâm trạng lo lắng, chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.

Bác sĩ Luo Jing thuộc khoa Phẫu thuật lồng ngực tại Bệnh viện Chiết Giang cho biết ca phẫu thuật ban đầu nhằm mục đích lấy mẫu mô phổi để xác định bản chất của khối u. Tuy nhiên, các bác sĩ đã rất ngạc nhiên khi phát hiện ra một vật lạ, hóa ra lại là phần đầu của một quả ớt trong phổi ông Xu.

Ông Xu nhớ lại cách đây hơn 2 năm, có lần ông bị sặc và ho dữ dội khi đang ăn lẩu, có thể do hít phải ớt vào lúc này.

khoiu-11273028-1721808615667-172
Ảnh minh họa

Bác sĩ Zhu Xinhai, trưởng khoa Phẫu thuật lồng ngực Bệnh viện Chiết Giang, cho biết phần đầu ớt có thể đã đi vào phổi bệnh nhân qua đường thở. Vật thể lạ này tác động đến phổi phải, "ẩn" dưới mô nên khó phát hiện bằng các phương pháp kiểm tra thông thường.

Bác sĩ Ye Jian, trưởng khoa Hô hấp bệnh viện, cho biết thường xuyên phát hiện các vật lạ trong người bệnh nhân như xương động vật, khuyên tai, thậm chí cả răng giả.

Trường hợp của Xu gây xôn xao cộng đồng mạng Trung Quốc. Một người bày tỏ sự bất ngờ: "Thật sự ấn tượng khi ông ấy có thể chịu đựng cơn ho trong 2 năm trước khi phải nhập viện ". Người khác bình luận: "Người đàn ông này hẳn rất vui khi biết mình không bị ung thư. Đây thực sự là kết quả tốt nhất mà bệnh nhân mong đợi".

Bình luận