Hy hữu: Máy bay rơi xuống sân golf, 3 người cùng 53 chú chó sống sót kỳ diệu

(VOH) - Một chiếc máy bay chở theo 3 người và 53 chú chó bất ngờ lao xuống một sân golf, trượt dài trên đất trước khi dừng hẳn.

Theo báo Milwaukee Journal Sentinel, sáng 15/11, chuyến bay chở 53 chú chó đi từ thành phố New Orleans (bang Louisiana, Mỹ) đến thành phố Waukesha (bang Wisconsin, Mỹ) đã gặp tai nạn, rơi xuống một sân golf phủ đầy tuyết tại thành phố Milwaukee (thuộc bang Wisconsin).

Tổng giám đốc sân golf Jason Hoelz cho biết, chiếc máy bay đã trượt dài trên đất trước khi dừng hẳn.

Anh Matthew Haerter, trạm cứu hỏa ở Wisconsin nói: “Đó là cuộc hạ cánh tương đối thảm khốc.”

Hy hữu: Máy bay rơi xuống sân golf , 3 người cùng 53 chú chó sống sót kỳ diệu 1
Chiếc máy bay chở 3 người và 53 chú chó gặp tai nạn ở Wisconsin, Mỹ - Nguồn ảnh: TTO

Sau va chạm, các nhân viên sân golf đã tiến đến kéo phi công, phụ lái và một người khác ra khỏi máy bay, sau đó cứu 53 chú chó trong các thùng ra khỏi đống đổ nát. 

Rất may, cả ba người trên máy bay và một số chú chó chỉ bị thương nhẹ.

Tại hiện trường, khoảng 300 gallon (hơn 1.000 lít) nhiên liệu máy bay tràn ra sân golf.

Hiện Cục Hàng không liên bang và Ban An toàn vận tải quốc gia đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Maggie Tate-Techtmann, giám đốc của Hiệp hội Phúc lợi động vật nhân đạo (HAWS) cho biết, chuyến bay ngày 15/11 là một trong những chuyến thường xuyên của HAWS để đưa những chú chó có khả năng nhận nuôi tới Waukesha, theo tờ The Washington Post.

Mỗi tháng, HAWS sẽ tổ chức hai chuyến đi như vậy, đa phần sẽ sử dụng xe tải.

Hy hữu: Máy bay rơi xuống sân golf , 3 người cùng 53 chú chó sống sót kỳ diệu 2
Nhân viên sân golf ôm một trong 53 chú chó sống sót sau vụ tai nạn - Nguồn ảnh: TTO

Sau vụ tai nạn, HAWS đã tiến hành kiểm tra tất cả con chó trên chuyến bay và đưa chúng đến những khu vực như kế hoạch đã đề ra; đồng thời, bắt đầu chiến dịch quyên góp tiền để trang trải chi phí y tế và các chi phí khác do vụ tai nạn gây ra. 

Tính đến chiều 17/11, HAWS đã huy động được hơn 6.500 USD, vượt mục tiêu 5.000 USD và đã có 19 trong số 53 con chó gặp tai nạn được nhận nuôi.