Một cặp đà điểu bỏ trốn trang trại gây náo loạn cộng đồng

Một cặp đà điểu đã trốn thoát khỏi nhà của chúng là một trang trại ở Minnesota, Mỹ khi cơn bão đến và xuất hiện cách trang trại vài dặm.

Cặp đà điểu trốn thoát ở Minnesota, Mỹ không chỉ gây náo loạn mà còn khiến cư dân địa phương có một buổi sáng “khó quên”!

Con đà điểu bỏ trốn
Con đà điểu bỏ trốn ở Minnesota, Mỹ - Ảnh cắt từ clip

Tại một trang trại tư nhân ở khu vực ngoại ô Minneapolis, bang Minnesota do Tom Halek làm chủ.

Vào khoảng 6 giờ sáng, chủ trang trại phát hiện cổng chuồng bị mở, và hai con đà điểu đã biến mất khỏi khu vực nuôi nhốt. Một con chạy dọc theo đường cao tốc, khiến nhiều tài xế phải đánh lái gấp để tránh va chạm.

Con còn lại lang thang vào khu dân cư, đi qua sân sau của một trường mẫu giáo, khiến giáo viên phải đưa trẻ vào trong lớp và khóa cửa.

Cảnh sát địa phương phối hợp với đội kiểm soát động vật hoang dã để truy bắt.

Một người dân đã quay được cảnh con đà điểu chạy như gió qua bãi đậu xe, khiến video lan truyền mạnh trên mạng xã hội.

Sau gần 2 giờ truy bắt, cả hai con đà điểu đã được dẫn dụ bằng thức ăn và đưa về chuồng an toàn.

Tom Halek cho biết hai chú đà điểu Emu (là giống đặc hữu của Úc) của ông, có tên là Sami và Ali, đã trốn thoát qua một cánh cổng mở hé tại khu nhà của ông ở Rush City trong cơn bão cuối tuần.

Halek nói với đài CBS Minnesota: "Tôi nghĩ rằng nếu chúng di trốn theo cách đó, ai biết chúng sẽ đi đâu".

Thế nhưng hai con đà điểu đầu mào này được phát hiện gần Đường Rush Lake  trước khi đi lang thang nhiều dặm xa nhà và dừng chân tại Quận Chisago.

"Gọi đến tất cả những người có sở hữu loài đà điểu Emu... Chúng tôi đã gọi đến Liberty Mutual Insurance, đây không phải là LiMu Emu của họ. Nó cũng không phải là Kevin trong bộ phim nổi tiếng Up, chúng tôi đã xác minh điều đó bằng cách gọi cho Doug. Vì vậy, nếu bạn tình cờ biết chủ sở hữu của Emu này, vui lòng yêu cầu họ liên hệ với bộ phận điều phối để cho chúng tôi biết", Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Chisago thông báo trên mạng xã hội.

Halek đã liên lạc với văn phòng cảnh sát trưởng và được biết hai con chim đã bị bắt lại được và đem về nhốt an toàn.

Halek cho biết Sami và Ali có hơi sợ hãi vì thời gian trốn chạy, nhưng vẫn khỏe mạnh và không bị thương. Người chủ trang trại thừa nhận sơ suất trong việc khóa cổng, và cam kết sẽ nâng cấp hệ thống rào chắn và camera giám sát.

Đây là lần đầu tiên đà điểu của ông thoát ra ngoài trang trại, nhưng là bài học lớn về an toàn chăn nuôi.

Một cư dân nói: “Tôi tưởng mình đang mơ. Nhìn ra cửa sổ thấy một con đà điểu đang đi bộ như thể nó là hàng xóm!”

Trẻ em trong khu phố gọi chúng là “khủng long chạy bộ”.

Bình luận