Đoạn video được đăng lên Facebook cho thấy cảnh hai cảnh sát đang truy đuổi một “tên tội phạm” bỏ trốn giữa đường liên bang 26 ở Chapin.

Hai sĩ quan tuần tra, Hạ sĩ Clifton Nelson và sĩ quan Matthew Bullard, nhận được cuộc gọi khẩn cấp về một con heo nái lạc loài đang lang thang giữa đường.
Con heo không hề sợ hãi, ung dung đi lại giữa dòng xe cộ, khiến giao thông hỗn loạn.
Các sĩ quan cố gắng dồn con heo vào góc, nhưng nó liên tục trốn thoát và thậm chí đẩy ngã cảnh sát!
Sĩ quan Bullard, người từng lớn lên ở trang trại nuôi heo, đã lao tới và tóm lấy chân sau của con heo.
Anh chia sẻ: “Đó là cách dễ nhất và an toàn nhất để bắt heo, tôi đã làm điều đó cả tuổi thơ.”
Sau đó, con heo được kéo về lề đường và trao lại cho một phó cảnh sát trưởng, người đã đưa nó về cho người chăm sóc.
Cảnh sát tuần tra đường bộ cho biết đường I-26 là "một trong những xa lộ liên bang đông đúc nhất của tiểu bang".
"Rất may, sau một cuộc rượt đuổi ngắn, con heo đã được giải cứu mà không bị thương và cảnh sát đã có thể giải quyết được vấn đề giao thông", bài đăng cho biết.
"Cảm ơn Sở Cảnh sát trưởng Quận Richland đã hỗ trợ tại hiện trường và giúp đảm bảo chú heo nhỏ này có một mái nhà tốt sau vụ việc".
Theo Sở Tài nguyên Thiên nhiên Nam Carolina, heo rừng từng chỉ xuất hiện ở 26 quận, nhưng đến năm 2008 đã lan rộng khắp toàn bang. Số lượng heo rừng vượt mốc 100.000 cá thể vào năm 2010, và vẫn chưa có dấu hiệu giảm.