Tiêu điểm: Bệnh Sởi
Chờ...

Ngôi làng ở Anh bị xáo trộn cuộc sống do hàng trăm con gà hoang tràn vào

VOH - Tiếng kêu của khoảng 100 con gà hoang “xâm chiếm” khiến người dân tại làng Snettisham thuộc hạt Norfolk, Anh, khó chịu.

Nhiều người dân làng Snettisham, hạt Norfolk ở Anh cho biết cuộc sống của họ như "địa ngục" kể từ khi đàn gà hoang khoảng 100 con từ khu rừng gần đó xâm chiếm địa phương. Tiếng kêu cục cục của cả trăm con gà khiến người dân tại đây khó chịu.

Hiện chưa rõ ai là chủ sở hữu mảnh đất nơi đàn gà sinh sống nhưng dân làng tin rằng số lượng gà đã tăng vọt trong thời gian gần đây.

Dân làng cũng thấy không thoải mái với việc du khách ghé ngang làng để lại thêm thức ăn cho đàn gà. Điều này dẫn tới việc thu hút thêm đàn chuột tới phá hoại, khiến căng thẳng giữa người dân và du khách gia tăng.

ga-hoang-jpeg-5799-1716784910
Những con gà hoang được du khách cho ăn tại làng Snettisham, hạt Norfolk, Anh hồi tháng 2 - Ảnh: X/Tabby

Dân làng đã nêu vấn đề này với hội đồng giáo xứ. Hội đồng giáo xứ nêu phương án loại bỏ đàn gà, nhưng đang tham vấn thêm vì chưa xác định được chủ đất.

"Chúng thực sự gây phiền phức. Nếu đàn gà tràn vào vườn của bạn, chúng sẽ đào bới mọi thứ", Rod Mackenzie, thành viên hội đồng giáo xứ, cho hay. "Vài tuần trước tôi còn thấy có người để lại tôm. Lũ chuột quanh đây khá lớn và chúng sinh sản nhanh".

Ông Ben King, 48 tuổi, là một trong những người đang "phát điên" vì sự xuất hiện của đàn gà hoang. Ông cho biết về đêm đàn gà gáy liên tục nên phải mang nút bịt tai mới có thể ngủ.

"Bây giờ chẳng thể kiểm soát được chúng nữa, không còn là một hoặc hai con. Tôi sẽ đãi một bữa bia ra trò nếu ai đó mang chúng khỏi làng", ông King nói.

Tuy nhiên, cũng có những người ủng hộ đàn gà tới làng, cho rằng sự xuất hiện của chúng đã tăng nét cuốn hút mộc mạc thôn dã cho ngôi làng.

"Tôi thấy không có vấn đề gì. Trước khi chuyển đến làng, chúng tôi còn không biết gà dậy lúc 4h sáng. Sự xuất hiện của chúng tạo nên nét đặc trưng cho nơi đây", Graeme McQuade, 43 tuổi, chuyển từ thành phố Cambridge tới làng này 18 tháng trước, cho hay.

Một cư dân giấu tên nói rằng những người sống trong các ngôi nhà mới đang than phiền về đàn gà, nhưng chúng đã ở đây từ lâu. "Còn nhiều điều quan trọng đang diễn ra trên thế giới hơn là bận tâm về vài con gà. Chúng cũng cần được sống. Hai con ở trong vườn của tôi từ khi chúng còn nhỏ và chẳng gây phiền hà gì cho tôi", người này cho hay.