Sự việc xảy ra vào chiều 25/1, khi bà Chung, trong lúc chuẩn bị dọn quán bún tôm về nhà đón Tết, phát hiện một túi màu đen nằm trên đường gần quán.
Khi mở túi ra kiểm tra, bà Chung phát hiện bên trong có số tiền lớn. Ngay lập tức, bà đã cất giữ túi tiền và báo cáo với Công an xã Mỹ Đức để tìm người đánh rơi.
Qua xác minh, số tiền trong túi được xác định là hơn 500 triệu đồng, và chủ sở hữu là vợ chồng ông Hồ Minh Sơn.
Theo bà Chung, khi nhặt được túi tiền, bà rất run vì số tiền quá lớn. Tuy nhiên, bà đã kiên quyết không động vào số tiền mà chỉ cất giữ cẩn thận, đồng thời tìm cách liên hệ với công an để trả lại cho người mất.
Đến 17 giờ cùng ngày, vợ chồng ông Sơn đã đến UBND xã Mỹ Đức để nhận lại tài sản của mình.
Ông Sơn cho biết, số tiền này là số tiền vợ chồng ông dành dụm lâu nay để trả nợ cho chủ trồng rừng, nhưng bất cẩn đã đánh rơi trên đường.
Vợ chồng ông Sơn rất xúc động khi nhận lại tài sản và đã gửi lời cảm ơn sâu sắc tới bà Chung.
Dù vậy, khi ông Sơn đề nghị hậu tạ bà Chung 2 triệu đồng, bà đã từ chối nhận tiền. Bà cho biết, chỉ làm điều đó vì thấy việc làm đúng đắn và không muốn nhận gì ngoài niềm vui khi giúp đỡ người khác.
Lãnh đạo UBND xã Mỹ Đức đánh giá hành động của bà Hồ Thị Chung là một nghĩa cử đáng trân trọng, thể hiện tinh thần "tương thân tương ái" và tình đoàn kết trong cộng đồng.
Dù cuộc sống khó khăn, công việc bán bún tôm chỉ đủ để nuôi con ăn học, bà Chung vẫn không có ý định chiếm đoạt tài sản mà luôn giữ vững phẩm giá và lòng tự trọng.